Bài thứ 326: Thử Rèn

883

Đọc Sáng Thế Ký 37

Câu căn bản: Một đêm kia, Giô-sép nằm mộng và thuật lại cho các anh nên họ càng thêm ganh ghét.  (Câu 5).

 

 

Suy niệm:  Đa số trong chúng ta vẫn nghĩ rằng nếu mình là người ngay thật, với một lương tâm trong sáng trước mắt Chúa thì mọi sự đều trôi chảy bình thường và tốt lành. Tại sao vậy? Vì đúng lý là chúng ta xứng đáng được hưởng phúc lành của Chúa. Như thế, nếu tôi làm điều tốt lành, thì cửa trời cứ tự nhiên tung mở và tôi sẽ nhận được tức khắc những gì đã hứa. Điều lạ là sự việc không xẩy ra như thế.

 

Chúa cho phép những nghịch cảnh xẩy ra trong đời của con dân Chúa. Không ai được miễn  trừ những giờ thử thách và khó hiểu đó. Chúa không chối từ chúng ta đâu, nhưng trong những giây phút thử thách đó chúng ta học biết cách nương nhờ vào Chúa và chỉ một mình Chúa hoàn toàn hơn.

 

Đừng ai tưởng rằng những thử thách là chỉ dành cho những kẻ phạm tội, sống không ngay lành. Không. Tất cả chúng ta sẽ sống trong nghịch cảnh trong khi những lời hứa của Chúa vang động trong lòng và chúng ta vẫn vững tin. Chúng ta không đổi hướng đi nhưng cứ bám sát vào giấc mơ mà Chúa đã đưa vào tâm hồn mình. 

 

Bền tâm đợi chờ… Tất cả là do ơn lành của Chúa, và Chúa chúng ta sau khi đã thử thách, sẽ mở cửa cho chúng ta bước vào nơi cần đến….

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Chúa Giê-xu, dù giữa nghịch cảnh con sẽ quyết theo Ngài. Con sẽ trung kiên vì tin rằng Chúa là tác giả những giấc mơ của đời con. A-men.

 

Bài trướcNgười Thầy Thầm Lặng
Bài tiếp theoChuyến Thăm Quảng Nam Của Đoàn Cựu Cô Nhi Tin Lành Nha Trang