Chuyến Thăm Quảng Nam Của Đoàn Cựu Cô Nhi Tin Lành Nha Trang

798

HTTLVN.ORG – Ngày 21/11/2013, đoàn Cựu Cô nhi Tin Lành Nha Trang đã đến thăm và tặng quà cho một số gia đình cựu cô nhi TL Nha Trang có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam và Quảng Ngãi.

 

 

Hiện diện trong đoàn có: ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng ban cùng các thành viên trong Ban Đại diện Cựu Cô nhi Tin Lành Nha Trang, Trưởng Đại diện Khu vực Quảng Nam, khu vực Quảng Ngãi, và một số anh chị em cựu cô nhi đến từ Đà Nẵng, Nha Trang, Bến Tre, Biên Hòa, TP Hồ Chí Minh… Số lượng khoảng 20 người.

 

Buổi gặp mặt được tổ chức tại nhà cô Nguyễn Thị Tề, Trưởng Đại diện khu vực Quảng Nam. Ông Bà MS Lê Tự Cam (phu nhân MS Lê Tự Cam cũng là cựu cô nhi) đã giúp đỡ một số anh chị em cựu cô nhi có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của các cơn bão lũ trong thời gian vừa qua tại 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, tổng số tiền là 20 triệu đồng, chia đều cho 2 tỉnh. Cô Nguyễn Thị Tề (Quảng Nam) và cô Nguyễn Thị Hạnh, (Quảng Ngãi) đã thay mặt các anh chị em cựu cô nhi nhận số tiền này. Anh Phạm Hồng Quang, cựu cô nhi tại Phú Lãnh, thay mặt cho các anh em được nhận quà, xúc động bày tỏ lòng biết ơn Chúa, cảm ơn Ông Bà MS Lê Tự Cam, dù ở xa, cũng đã nhớ tới những người anh em nơi đây. Nguyện xin Chúa tiếp tục ban ơn trên Ông Bà MS, trên tập thể các anh chị em cựu cô nhi để họ được mãi gắn kết, hiệp một trong Chúa Giê-xu yêu dấu.

 

Buổi chiều đoàn tiếp tục đi thăm một số gia đình anh chị em cựu cô nhi tại xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

 

Sau khi từ cô nhi viện Tin Lành Nha Trang trở về, bên cạnh một số anh chị em nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, cũng còn không ít người gặp khó khăn về kinh tế, đời sống thuộc linh có phần yếu đuối. Trong tình yêu thương của Chúa, trong tình thân từ những ngày ở viện, sự chia sẻ một phần gánh nặng cho anh em, cũng là một công tác thường xuyên của các cựu cô nhi TL Nha Trang. Của ít lòng nhiều, trên phương châm “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”…, mong rằng qua mỗi chuyến đi như vậy, sẽ có thêm nhiều gia đình cô nhi được đổi thay, không những về thuộc thể mà cả thuộc linh để những người con yêu dấu của Chúa được trở về trong vòng tay yêu thương của Cha Từ ái.

 

 

TTV. Vũ Hướng Dương

 

Những hình ảnh ghi nhận được:

 

 

Bài trướcBài thứ 326: Thử Rèn
Bài tiếp theoLễ Tấn Phong Mục Sư Tại Tỉnh Đăk Nông