Bài thứ 288: Ai Tìm Sẽ Gặp

644

 

Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan và nhận được sự thông sáng.

Châm Ngôn 3:13.

 

 

Chúng ta có cảm ứng đặc biệt với tiếng nói của Chúa khi được biểu lộ qua khôn ngoan và lương tri.  Sự khôn ngoan phân biệt được sự thật trong một trường hợp nào đó, trong khi lương tri cho phép chúng ta phán đoán điều gì sẽ xẩy ra với sự thật đó.  Trong cảm ứng của tôi, sự khôn ngoan là điều siêu việt, vì  không phải từ học vấn mà ra – nhưng là một ân tứ Chúa ban.

 

Nhiều người học cao và thông minh nhưng vẫn thiếu khôn ngoan và lương tri.  Lời Kinh Thánh dạy: “Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách.” (Gia-cơ 1:5).

 

Có người nghĩ rằng khi trở thành người mạnh về tâm linh thì người ấy phải quên lương tri, hoặc là cho rằng những người tâm linh không trải nghiệm những chuyện nhỏ nhặt.  Thật ra những người ấy sống rất thật trong trần gian này và đối diện với mọi vấn đề như mọi người. Họ trải nghiệm thực sự như mọi người nhưng theo lời dạy của Chúa và được Thánh Linh mạc khải.

 

Chúng ta đi tìm khôn ngoan và Chúa đáp ứng, chính Thánh Linh của sự khôn ngoan phát ngôn.  Chúng ta thường cầu xin Chúa phán dạy và chỉ đạo, nhưng nếu Chúa không ban cho lời đặc biệt nào qua Kinh Thánh hay không phán bảo với tâm hồn chúng ta, thì chúng ta vẫn phải sống mỗi ngày và quyết định.

 

Chúa không bảo chúng ta rõ ràng chi tiết về điều chúng ta phải làm, nhưng Ngài ban khôn ngoan và lương tri.  Nhờ đó mà chúng ta thấy hữu ích.

 

Lời cầu nguyện hôm nay: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa về tình thương của Ngài đối với con.  Con cần khôn ngoan của Chúa ban để biết lựa chọn hành động cho đúng.  Xin Chúa ban cho con khôn ngoan như lời Chúa dạy.  A-men.

 

Bài trướcBài thứ 287: Hãy Giữ
Bài tiếp theoHội Thánh Tin Lành Gia Định Phát Xe Lăn Tay Cho Người Khuyết Tật.