Bài thứ 273: Nổi Loạn

639

 

 

Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. 

Ê-sai 53:6

 

 

Nổi loạn.  Ngày nay nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao mà cuộc đời khó khăn thế, câu trả lời có thể tóm tắt bằng hai chữ, đó là: Nổi loạn.  Tất cả đều là do cuộc nổi loạn đầu tiên của con người trên mặt đất; cuộc nổi loạn của A-đam và Ê-va, hai người đầu tiên, trong khu vườn đẹp nhất trên đất, đó là vườn Ê-đen.

 

Tại sao họ nổi loạn?  Chúa đã đặt họ vào một thiên đàng và cung ứng mọi nhu cầu cho họ, nhưng A-đam và Ê-va cho rằng họ khôn hơn Chúa và quyết định lựa chọn theo ý họ.  Kết quả là họ vi phạm điều duy nhất mà Chúa đã ra lệnh cấm.

 

Thư Rô-ma cho biết hậu quả của hành động nổi loạn nguy hiểm này: “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết..” (Rô-ma 5:12)

 

Chúng ta là con cháu của A-đam cũng không khác gì, chúng ta nổi loạn chống lại Chúa và lựa chọn làm theo ý mình thích. “Có ai dám nói: “Tôi đã tẩy sạch lòng mình; tôi đã sạch tội rồi?” (Châm ngôn 20:9)

 

Cuộc nổi loạn của chúng ta chống Chúa theo ba loại:

 

 

Thứ nhất là tội lỗi.  Chữ tội lỗi là chữ mượn từ việc bắn cung tên và khi bắn sai hồng tâm, không đạt đích.  Kinh thánh định nghĩa: “Vì mọi người đều đã phạm tội, (thiếu)hụt mất vinh quang của Đức Chúa Trời;” (Rô-ma 3:23).  Như thế, chúng ta phạm tội khi chúng ta hụt mất tiêu chuẩn của Chúa, tức là không hội đủ điều kiện thiêng liêng của Chúa. Tội là một cuộc nổi loạn tự nhiên!

 

Thứ hai là vi phạm. Vi phạm là đi ra ngoài khuôn khổ hay giới hạn, tức là cố ý bất tuân lệnh.  Chúng ta là những kẻ vi phạm khi lựa chọn không tuân theo quy luật của Chúa.  Vi phạm là một cuộc nổi loạn cố ý.

 

Thứ ba là làm điều bất chính. Làm điều bất chính là cố ý bất tuân lệnh trong mục đích gây hại; đó là hậu quả của tức giận, hận thù, ghen ghét, căm thù, kiêu ngạo hay là cay đắng.  Những tình cảm này tạo ra một nhu cầu trả thù hay gây hại cho một người nào đó.  Làm điều bất chính là nổi loạn với ác tâm.

 

Vua Đa-vít ngày xưa đã dùng ba từ để xưng tội cùng Chúa, ông nói: “Con đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác con; con nói: “Con sẽ xưng các sự vi phạm con với Đức Giê-hô-va, và Chúa tha tội cho con.” (Thi-thiên 32:5).

 

Bài học hôm nay:

 

 

Như Đa-vít, chúng ta tất cả đều đã bất tuân quy luật của Chúa theo ba hình thức đó, chính vì thế mà cuộc đời sinh ra lắm khó khăn.  Nhưng đừng tuyệt vọng: dù tính chất tội phạm của bạn như thế nào, hụt mất tiêu chuẩn của Chúa ra sao, cố tình bất tuân quy luật Chúa đến đâu, hay làm hại người khác như thế nào, Chúa sẽ tha thứ tất cả khi bạn thành khẩn xưng tội với Chúa.  Đó chính là tin mừng cho những kẻ nổi loạn như bạn và tôi.

 

 

Bài trướcĐiểm Nhóm Tin Lành Buôn Huk (Cư Mgar – Đăk Lăk) Tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa.
Bài tiếp theoChính Quyền Đến Thăm Hội Thánh Tin Lành Liên Nghĩa.