Bài thứ 26: Khi Bất Mãn Với Chúa

829

 

 

Con sẽ đi đâu xa khỏi Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?  

Thi-thiên 139:7.

 

 

   Một tín đồ yêu mến Chúa có bà vợ bị ung thư nặng, ông cầu nguyện cho bà và xin nhiều người khác cầu thay, nhưng rồi bà vợ bệnh càng nặng thêm, đau đớn cực độ, sau cùng bà qua đời.  Ông đau khổ tuyệt vọng, không biết phải giải thích như thế nào.

 

   Trong trường hợp tương tự như thế xẩy ra cho bạn, thì có hai lựa chọn: Bạn có thể quay về với Chúa để nương náu và được an ủi, hay là xa lánh Chúa trong bất mãn và tuyệt vọng.

 

   Xin bạn nhớ cho rằng sự im lặng của Chúa không có nghĩa là Chúa không hiện diện.  Bạn trông mong Chúa bước vào hoàn cảnh của mình, làm phép lạ để cứu bạn khỏi cái đau đớn đó.  Chúa im lặng nhưng Chúa biết con dân Ngài trải nghiệm đau thương trong trũng bóng chết.  Ê-sai 57:1-2 có lẽ giải thích phần nào nỗi đau thương của bạn: “Người công chính chết đi, chẳng ai lưu tâm đến; người nhân đức bị cất đi, nhưng không ai hiểu rằng: Chính vì tai họa sắp đến mà người công chính được cất đi; người sẽ đi vào sự bình an.  Người nào sống ngay thẳng thì được an nghỉ trên giường mình.”

 

   Thứ hai, xa lánh Chúa là một hành động vô ích nhất.  Ngày xưa ông Giô-na vì bất mãn Chúa mà chạy trốn, nhưng cũng bị Chúa bắt gặp, ngày nay bạn cũng không thoát khỏi Chúa đâu, đừng chạy đi đâu cả. Đa-vít đặt một câu hỏi thay cho mọi người muốn trốn hay lẩn tránh Chúa: Con sẽ đi đâu xa khỏi Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?  Không ai trốn tránh Chúa được dù chạy nhanh đến đâu hay ẩn náu nơi nào.

 

   Bất mãn và nổi loạn chống Chúa chỉ đưa đến hậu quả là ngăn chặn dòng ân sủng và phước hạnh ban xuống từ tay Cha nhân từ.  Kinh nghiệm của những người sống qua những cơn bão kinh hoàng của đời sống là yên lặng và tin cậy ở đức nhân từ thương xót của Chúa và kiên trì chờ đợi Ngài.  Hãy trở về với Chúa, vì bạn không có nơi nào khác đem lại hi vọng cho bạn đâu.

 

Bài trướcBài thứ 25: Tìm Chúa
Bài tiếp theoBài thứ 27: Cầu Nguyện Chung