Bài thứ 180: Lời Chứng Của Kinh Thánh

636

 

Chính Kinh Thánh làm chứng về Ta.

 Giăng 5:39.

 

 

Chúa Cứu Thế Giê-xu là An-pha và Ô-mê-ga tức là đầu tiên và cuối cùng của Kinh Thánh.  Chúa Giê-xu là chủ đề chính của Kinh Thánh, từ đầu đến cuối đều chứng minh Ngài.

 

Tại cuộc sáng tạo chúng ta nhận ra Ngài trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời; chúng ta thấy bóng dáng của Ngài trong lời hứa về hậu tự của dòng dõi người nữ; chúng ta thấy Ngài tượng trưng qua con tàu của Nô-ê.  Chúng ta đi với Áp-ra-ham khi người thấy ngày của đấng Mê-si-a, chúng ta sống trong lều trại của I-sác và Gia-cốp, được hưởng những lời hứa phúc hạnh; chúng ta nghe ông tổ của Y-sơ-ra-ên nói về Đấng Si-lô; và qua nhiều hình thức luật Chúa, chúng ta thấy đầy dẫy bóng dáng Đấng Cứu Chuộc.

 

Các tiên tri và các vua, thầy tư tế và các nhà truyền đạo tất cả đều hướng về một phía – đều đứng bên ngoài như các chê-ru-bin bên trên hòm giao ước, ước mong nhìn vào bên trong hòm, và đọc được huyền nhiệm về đại công tác chuộc tội của Đức Chúa Trời.

 

Trong Tân Ước chúng ta còn thấy Chúa Giê-xu nổi bật hơn nữa.  Không phải chỉ là những mảnh vụn đây đó hay những bụi vàng, nhưng là nguyên cả một nền tảng bằng vàng ròng.  Toàn bộ Tân Ước là nói về việc Chúa bị đóng đinh trên thập giá, cho đến câu cuối cùng cũng còn rực sáng tên của Chúa.

 

Chúng ta nên luôn luôn đọc Kinh Thánh trong ánh sáng này; chúng ta nhìn vào lời Chúa như vào tấm gương mà chính Chúa cũng đang nhìn vào từ trời và thấy rõ mặt Chúa, dù là phản chiếu không sáng lắm vì chúng ta đang được chuẩn bị để gặp Chúa tận mặt.  Tác phẩm Kinh Thánh chứa những bức thư đầy thương yêu của Chúa gởi cho mỗi chúng ta.  Những trang sách ấy là hương thơm của tình yêu, là vương bào của Vua, đượm một dược, lô hội và quế.

 

Kinh Thánh là cuốn sách có chủ đề duy nhất là Chúa Giê-xu.  Muốn biết Chúa Giê-xu, bạn cần học Kinh Thánh, đó là việc làm của cả đời sống người tin Chúa.

 

 

Bài trướcBài thứ 179: Sống Và Chết
Bài tiếp theoBồi Linh Thông Công Tại Điểm Nhóm An Tấn, Sóc Trăng.