Bài thứ 173: Ghét Điều Ác

1112

 

Hỡi những người yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét điều ác.

 Thi Thiên 97:10

 

 

Ta có đủ lý do để ghét “điều ác”, vì chỉ nghĩ đến những tác hại mà điều ác đã từng đem đến cho ta cũng đủ ghét rồi.

 

Tâm hồn ta đã từng bị tội ác của trần gian này làm cho đau đớn.  Tội đã từng làm mắt ta mờ đi không nhìn thấy vẻ đẹp của Chúa vinh quang; nó cũng khiến ta điếc không còn nghe được tiếng Đấng Cứu Chuộc dịu ngọt khuyên mời.

 

Tội đã đưa đẩy chân ta vào con đường chết, và đổ chất độc vào mọi nguồn mạch của đời ta; nó làm tê dại tâm hồn khiến lòng ta trở thành “dối trá gian dảo hơn mọi vật và rất là ác độc.”  Con người của ta đã bị tội ác làm hư hỏng như thế nào trước khi ân sủng của Chúa can thiệp vào, ta đã rõ.  Ta lúc ấy là kẻ thừa hưởng cơn thịnh nộ của Chúa như tất cả mọi người khác; ta đã từng “chạy theo đám đông làm điều ác.” Đó là tình trạng của tất cả chúng ta, nhưng sứ đồ Phao-lô nhắc: “Nhưng anh em đã được rửa sạch, được thánh hóa, được xưng là công chính trong danh nghĩa Chúa Cứu Thế và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời.”

 

Chúng ta có đủ lý do để ghét điều gian ác khi nhìn lại và xét đến những công việc gian ác ấy.  Nếu không bởi tình thương toàn năng của Chúa, ta sẽ đời đời bị diệt vong vì điều ác.  Ngay bây giờ, nó vẫn là kẻ thù lợi hại, chỉ chực làm khổ chúng ta và lôi kéo chúng ta đến chỗ bị diệt vong.

 

Nếu bạn muốn sống cuộc đời hạnh phúc và chết cái chết an bình, hãy đi trên mọi lối thánh khiết và ghét điều ác, ghét cho đến cuối cùng.

 

Nếu bạn thực sự yêu Chúa và tôn kính Ngài, hãy ghét điều ác.

 

Không có gì giúp ta ghét điều ác mạnh cho bằng hết lòng tương giao với Chúa.  Hãy sống mãi trong Chúa và đừng bao giờ hòa hoãn thỏa hợp với điều ác cả.

 

 

Bài trướcBài thứ 172: Kính Yêu Chúa
Bài tiếp theoBết-Lê-Hem Gợi Nhớ