Bài thứ 17: Không Tập Trung Tư Tưởng

684

Đọc Thi-thiên 139:1-24

Câu căn bản: “Con sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?” (câu 7).

 

 

Suy niệm:  Câu hỏi mà nhiều người hay đặt ra là: “Tôi phải làm gì khi tư tưởng không tập trung lúc cầu nguyện?”  Tư tưởng không tập trung có nghĩa là tâm trí ta chú trọng vào nhiều đối tượng khác trong cùng một lúc.  Tại sao không trình thưa với Chúa về những gì thực sự đang làm chúng ta chú ý.   Những gì tâm trí chúng ta bị lôi cuốn chứng tỏ rằng chúng ta thực sự cần được cứu giúp để giải quyết hay đắc thắng.

 

Nhưng còn những tư tưởng xấu xa hay cuồng nhiệt nữa!  Những ý nghĩ này chứng tỏ bạn có một nhu cầu sâu xa chứ không phải chỉ hời hợt bề ngoài.  Hãy để cho Chúa dò xét kỹ càng vì Chúa biết tất cả, Ngài không bao giờ phải ngạc nhiên về chuyện gì.  Chúng ta không thể giấu Chúa điều gì.  Chúng ta không thể trốn đâu mà Chúa không tìm thấy được.

 

Một công thức về cầu nguyện được đề nghị là:  Xin Chúa một lần và rồi cảm tạ Chúa một nghìn lần.  Cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe lời cầu nguyện là một phương cách hữu hiệu để nhắc lại nhu cầu của mình cho Chúa.  Chúa biết ta cần gì và sẽ hành động theo chương trình và thời gian của Ngài.  Ta nên nhớ, cầu nguyện không phải là một cuộc thuyết phục Chúa để ép nài Chúa phải hành động theo ý mình, nhưng là một cuộc thực tập, trong đó chúng ta để cho Thánh Linh của Chúa vận hành xoay chúng ta cho phù hợp với đường lối của Chúa.

 

 

Bài trướcMột Năm Nhìn Lại.
Bài tiếp theoBài thứ 18: Con Mắt Của Tâm Hồn