Bài thứ 161: Vinh Quang

865

 

Những người Ngài đã xưng công chính, thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang.  

Rô-ma 8:30

 

 

Đây là một lời dạy quý giá dành cho bạn là người tin Chúa.  Bạn có thể nghèo khó, hay đang đau khổ, hoặc là không ai biết đến tên tuổi, nhưng bạn được phấn khởi khi nhìn lại việc Chúa kêu gọi mình và các kết quả theo sau, nhất là kết quả phước hạnh nói đến ở đây.

 

Như hôm nay bạn chắc chắn mình là con dân Chúa, chắc chắn những thử thách rồi sẽ qua và bạn sẽ được tràn đầy hạnh phúc.  Hãy chờ đợi một ít lâu, đầu mệt mỏi của bạn sẽ được đội mão triều vinh quang, và bàn tay lao nhọc sẽ cầm nhánh chà là thắng lợi.

 

Đừng than vãn về những khó khăn của mình, nên vui mừng rằng không bao lâu bạn sẽ được vào nơi không có buồn khổ, khóc lóc, cũng không còn đau đớn nữa.

 

Những cỗ xe bằng lửa đang chờ trước cửa bạn, và không bao lâu sẽ đưa bạn vào chỗ được tôn vinh.  Bài ca vĩnh cửu sắp ở trên môi bạn.  Các cánh cổng thiên đàng đang rộng mở chờ bạn.  Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn không thể vào nơi ấy, vì nếu Chúa đã gọi bạn, không có gì phân rẽ bạn khỏi tình yêu Chúa.

 

Những nỗi đau khổ không thể làm đứt đoạn mối tương giao, lửa bách hại không thể đốt cháy móc xích nối, búa hỏa ngục không thể chặt đứt xích thiên đàng.  Bạn hoàn toàn được bảo đảm an ninh, tiếng gọi đã đến với bạn lúc ban đầu cũng sẽ gọi bạn từ trời, gọi bạn từ cõi chết ảm đạm mà vào những huy hoàng bất diệt muôn đời.  Hãy an tâm, con tim của Đấng đã tuyên bố bạn trắng án cũng sẽ rung động hướng về bạn với tình yêu vĩnh hằng.

 

Bạn sẽ được vinh quang, đó là phần của bạn; bạn chỉ chờ đợi ở đây để sẽ vào hưởng cơ nghiệp, và khi ấy cánh thiên thần sẽ đưa bạn đi xa, xa tận núi hòa bình, là nơi có niềm vui và phước hạnh.

 

 

Bài trướcBài 19: Con Cháu Nô-ê Và Tháp Ba-Bên
Bài tiếp theoLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Thanh Quýt.