Bài thứ 148: Cẩm Nang Thành Công

1072

Có người bảo rằng thành công đến từ những điều ta có thể làm và thất bại đến từ những điều ta không thể làm.  Hai mươi điều có thể làm, rút ra từ lời Chúa, sẽ mở rộng tầm nhìn của bạn về Chúa là đối tượng của lòng tin.  Hãy xây dựng lòng tin trên các lời Kinh Thánh này, bạn sẽ thấy mình được thoát ra khỏi vũng bùn thất bại mà bước vào những ngày thành công với Chúa, vì thực sự là trong Chúa, bạn có thể làm được tất cả.

 

Sau đây là 10 điều có thể làm, ngày mai sẽ tiếp theo 10 điều nữa.

 

1. Tại sao tôi nói rằng tôi không thể làm được khi Kinh Thánh dạy rằng tôi có thể làm được mọi việc nhờ sức mạnh của Chúa?

Phi-líp 4:13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.

 

2. Tại sao tôi thiếu thốn khi tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ cung cấp mọi nhu cầu của tôi theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh quang qua Chúa Cứu Thế Giê-xu?

Phi-líp 4:19 Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Giê-xu..

 

3. Tại sao tôi hay sợ khi Kinh Thánh dạy rằng Chúa không cho tôi tinh thần sợ hãi, nhưng ban cho năng lực, tình thương và một tâm trí quân bình?

II Ti-mô-thê 1:7 Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ.

 

4. Tại sao tôi thiếu lòng tin để hoàn thành việc Chúa kêu gọi tôi khi vẫn biết rằng Chúa có cho tôi một lượng đức tin?

Rô-ma 12:3 Vì nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình,  nhưng phải suy nghĩ đúng mực tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người.

 

5. Tại sao tôi yếu đuối khi Kinh Thánh dạy rằng Chúa là sức mạnh của đời tôi và rằng tôi sẽ tỏ ra năng lực và hành động vì tôi biết Chúa?

Thi Thiên 27:1 Đức Giê-hô-va là ánh sáng và sự cứu rỗi tôi, tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai?

Đa-ni-ên 11:32 Vua dùng lời đường mật mà quyến dụ những kẻ xem thường giao ước; nhưng người nhận  biết Đức Chúa Trời sẽ kiên quyết chống lại.

 

6. Tại sao tôi để cho Sa-tan cầm quyền trên đời tôi khi Đấng ở bên trong tôi mạnh hơn kẻ ở trong trần thế này?

I Giăng 4:4 Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và Ngài đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian.

 

7. Tại sao tôi phải chịu thua khi Kinh Thánh dạy rằng Chúa luôn luôn dẫn tôi đến chiến thắng?

II Cô-rinh-tô 2:14 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễu hành chiến thắng trong Đấng Christ, và qua chúng tôi Ngài làm cho hương thơm về sự hiểu biết Ngài lan tỏa khắp nơi.

 

8. Tại sao tôi thiếu khôn ngoan khi Chúa Cứu Thế trở thành khôn ngoan của tôi xuất phát từ Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ban khôn ngoan dư dật cho tôi khi tôi cầu xin Ngài?

I Cô-rinh-tô 1:30 Nhờ Thượng Đế, anh em được sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là hiện thân sự khôn ngoan của Thượng Đế, và là Nguồn công chính, thánh thiện và cứu chuộc của chúng ta. (BDY)

 

9. Tại sao tôi phải tuyệt vọng khi tôi có thể nhớ lại về tình thương yêu, thành tín của Chúa và có hi vọng?

Ca thương 3:21-23 Tuy nhiên, khi ôn lại quá khứ, niềm hy vọng của tôi bật sáng như ánh hừng đông. Nhờ lòng nhân từ của Chúa, chúng tôi không bị diệt vong, vì lòng thương xót của Ngài thật là vô tận, mỗi buổi sáng, Chúa thương một cách mới và tỏ lòng thành tín vô hạn của Ngài. (BDY)

 

10. Tại sao tôi phải lo lắng và khó chịu khi tôi có thể trao mọi điều âu lo cho Chúa là Đấng chăm sóc tôi?

I Phi-e-rơ 5:7 Hãy trao mọi lo âu cho Chúa, vì Ngài luôn luôn chăm sóc anh em. (BDY)

 

Bài trướcNgày Truyền Giáo Tại HTTL Dương Yên, Quảng Nam.
Bài tiếp theoHội Thánh Phúc Âm: Truyền Giảng Qua Mục Vụ Thể Thao.