Bài thứ 138: Chúa sống trong tôi

1068

 

Đọc Ga-la-ti 2: 20

Câu căn bản: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin vào Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.

 

 

Tĩnh niệm: Lạy Chúa, sự kiên nhẫn của Chúa đối với con thật là lạ lùng và khiến con phải ăn năn hối lỗi. Chúa chấp nhận con là kẻ như thế nào, nhưng Chúa không bỏ mặc con tại đó. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cấy bản chất của Chúa Cứu Thế trong tâm hồn con để khiến con ngày càng trở nên giống như Chúa Cứu Thế trong lập trường, tính tình và thái độ.

 

Chúa cũng biết, con không muốn phạm tội. Cảm tạ Chúa vì tha thứ những lúc con lầm lạc. Xin cho con nhận sự tha thứ của Chúa rồi tiến lên trưởng thành trong Chúa Cứu Thế.

 

Hôm nay trong lúc thưa chuyện với Chúa, con xin dâng lên lòng kính yêu và vâng lời Chúa. Con biết không có gì có thể phân cách con với Chúa. Dường như cũng có đôi lúc con quên Chúa, nhưng cảm tạ Chúa vì không bao giờ Chúa quên con.

 

Cảm tạ Chúa vì Chúa luôn luôn sẵn sằng cứu giúp ngay khi con còn chưa sẵn sàng xin cứu giúp.

 

 

 

Bài trướcMột câu chuyện cổ tích
Bài tiếp theoNiềm Tin Sống Động