Bài thứ 12: Niềm vui

767

Đọc Nê-hê-mi 8:9-12

Câu căn bản:  Đừng buồn thảm vì sự vui vẻ về Đức Giê-hô-va là sức mạnh của anh em.

Câu 10b

 

 

Suy niệm: Niềm vui là gì? Có người tưởng rằng niềm vui là tình trạng hạnh phúc thường xuyên, một con người tươi tắn, luôn mỉm cười hay vui tươi. Những thứ này có thể là sự biểu lộ niềm vui, nhưng niềm vui thật sâu nhiệm hơn nhiều.

 

Niềm vui phát sinh trong tâm hồn ta khi ta ý thức rằng Chúa thương yêu ta, khi ta có mối tương quan chặt chẽ với Chúa qua việc đọc Lời Chúa, cầu nguyện, và ước muốn tôn kính Chúa trong mọi việc mình làm, và phục vụ người khác.

 

Vui không phải là ta không bao giờ buồn hay than khóc, nhưng vui là yên lặng tin tưởng, là tình trạng an bình trong tâm hồn người tin Chúa. Đôi khi niềm vui biểu lộ qua một bài Thánh Ca mà ta tự nhiên hát lên khi đang đi xe một mình. Có người nước mắt bỗng tuôn tràn khi nghĩ về tình thương bao dung của Chúa. Lần khác, có cái an tĩnh trong tâm hồn ngay giữa cảnh chiến tranh và xáo trộn.

 

Sứ đồ Phao-lô viết:  “Chúng tôi bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát; bị bối rối nhưng không tuyệt vọng; bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt.” 2 Cô-rinh-tô 4:8-9. Đó chính là niềm vui trong Chúa. Chúa Giê-xu cũng vậy, ngay cả khi dưới bóng thập tự giá.

 

Cũng như hạnh phúc, niềm vui không theo đuổi được, vì nó phát xuất từ nội tâm. Niềm vui  không tùy thuộc vào hoàn cảnh, nhưng đắc thắng qua hoàn cảnh. Niềm vui sản sinh ra sự êm ả trong tâm hồn và một cá tính thu hút.

 

Ta rất dễ biết ai tràn đầy niềm vui.  Đó là người mà những người khác thích gần gũi.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 11: Sa lầy
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tại Tỉnh Bình Thuận Đầu Năm 2015