Bài thứ 119: Ca Ngợi Chúa

609

Đọc Thi-thiên 59

Câu căn bản:  Nhưng con sẽ ca hát về sức mạnh của Chúa; buổi sáng con sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa vì Chúa là đồn lũy của con, nơi trú ẩn trong lúc gian truân.  Lạy Chúa là sức lực con, con sẽ ca ngợi Ngài; vì Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu của con, tức là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ với con.  Câu 16-17

 

 

Suy niệm:  Theo ghi chú bên trên Thi-thiên này, thì đây là Thi-thiên của Đa-vít sáng tác khi Vua Sau-lơ sai người canh gác nhà ông để giết.  Chắc chắn là Đa-vít sáng tác sau khi tai qua nạn khỏi.

 

Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là những người đọc hằng nghìn năm sau là:

1.       Khi gặp nguy nan, bị đe dọa làm hại, bạn nương cậy vào sức mạnh nào?

2.       Kẻ thù đang làm gì bạn?  nổi lên chống lại bạn; họp nhau chống lại, độc ác, phản bội, tuôn lời mắng chửi, nguyền rủa dối trá.

3.       Sau khi tai qua nạn khỏi, bạn làm gì?  Ca ngợi Chúa như Đa-vít chăng?

4.       Bạn có tin rằng tin cậy nơi sức Chúa là bảo đảm đắc thắng không?

 

Thi-thiên không những dạy chúng ta nương cậy nơi Chúa và cầu nguyện, nhưng còn dạy chúng ta cảm tạ Chúa nữa.  Xin đừng quên phần này, vì biết ơn Chúa cũng là một cách tiến lên trong cuộc đời theo Chúa.

 

 

Bài trướcBài thứ 118: Lựa Chọn Của Người Và Lựa Chọn Của Chúa
Bài tiếp theoBài thứ 120: Đặt Ý Mình Dưới Ý Chúa