Bài thứ 120: Đặt Ý Mình Dưới Ý Chúa

634

Đọc Ma-thi-ơ 26:36-46

Câu căn bản:  Đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt xuống mà cầu nguyện: “Cha ơi!  Nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con!  Dù vậy, không theo ý con, mà theo ý Cha.” Câu  39

 

 

Suy niệm:  Ai muốn được Chúa sử dụng phải sẵn sàng từ bỏ những kế hoạch và những ước muốn để có thể làm trọn ý muốn của Chúa, theo gương Chúa Giê-xu.  Đôi khi, để Chúa được vinh quang, chúng ta được kêu gọi phải hạ thấp ý muốn của chính mình.  Điều này không dễ, nhưng không thể tránh được, vì như thế là chịu khuất phục trước ý chỉ của Chúa.

 

Tướng Giô-suê ngày xưa đâu có muốn dẫn quân đi quanh thành Giê-ri-cô nhiều lần như thế! Lý luận theo loài người thì việc này vô lý thật, nhưng ông vẫn tuân lệnh Chúa và chiến thắng. Áp-ra-ham, sâu kín trong lòng đâu có muốn dâng Y-sác làm sinh tế! 

Còn Môi-se lúc tám mươi tuổi đâu dám mơ hướng dẫn một đoàn dân chuyên nổi loạn trong suốt bốn mươi năm trong hoang mạc, thay vì yên phận tuổi già trong an bình!

Chúa Giê-xu trong bản chất con người đâu có muốn bị đóng đinh trên thập giá!

Nhưng cả bốn nhân vật vừa kể đều bằng lòng thuận phục ý Cha Trên Trời hầu cho vinh quang của Ngài được rạng soi.

 

Chúa không nhất thiết đòi hỏi những hi sinh gây đau thương.  Nhiều khi Chúa còn chấp nhận cả kế hoạch của bạn rồi hướng dẫn đi một hướng đi mà bạn cần đặt ý bạn dưới ý Chúa khi nói rằng: “Không theo những gì con muốn mà theo ý Chúa”

 

Đàng sau mỗi cuộc hi sinh đó bạn sẽ thấy vinh quang của Chúa.

Tường thành Giê-ri-cô đã đổ sập.

Y-sác trở thành cha của dân tộc Do-thái và Áp-ra-ham được gọi là bạn của Đức Chúa Trời.

Môi-se trở thành một nhà giải phóng dân tộc và được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa.

Còn Chúa Giê-xu thì sao?

Bạn hãy chọn theo ý Chúa và đặt ý mình dưới ý Chúa.

 

Bài trướcBài thứ 119: Ca Ngợi Chúa
Bài tiếp theoBồi Linh Tại Hội Thánh Giồng Riềng – Kiên Giang.