Bài thứ 118: Thỏa Hợp Sáng Tạo Và Phá Hoại

933

Đọc Khải Huyền 2:25-27

Câu căn bản: Tuy nhiên, các con chỉ cần giữ vững điều mình có cho tới khi Ta đến. (câu 25).

 

 

Suy niệm:  Một trong những nan đề người tin Chúa phải đối đầu thường xuyên là sự thỏa hợp; nhưng cái khó nhất là phân biệt rõ đâu là thỏa hợp sáng tạo và đâu là thỏa hợp phá hoại.

 

Theo một nghĩa, thì sự trưởng thành tâm linh của người tin Chúa cho ta cái tự do để thoả hợp.  Chúng ta không chủ quan, cực đoan, lúc nào mình cũng đúng, nhưng xem xét quan điểm của người khác nữa. Chúng ta có thể vào những cuộc đối thoại và thỏa hợp những điều hoàn toàn hữu ích.  Với tình yêu của Chúa trong tâm hồn và quy luật thương yêu làm căn bản, chúng ta có thể ngồi lại với nhau và hỏi rằng: Tình thương trong Chúa đòi hỏi chúng ta phải làm gì?

 

Nhưng người tin Chúa cũng tự do đối với loại thỏa hợp mang tính phá hoại.  Người ấy có thể đứng lên vững vàng khi bị cám dỗ tham dự vào một hoàn cảnh mà có người bị khinh bỉ hay thất vọng.  Người ấy có thể tìm về ý muốn của Chúa và rất vững chắc trong niềm tin của mình.

 

Tín hữu trong Hội Thánh Thi-a-ti-rơ đã lâm vào loại thỏa hợp phá hoại.  Để có thể tồn tại về kinh tế, họ phải trở thành hội viên của những hội buôn len và kỹ nghệ nhuộm vải là ngành thương mại mà Thi-a-ti-rơ nổi tiếng, nhưng các hội buôn này đòi hỏi tham gia vào những lễ nghi dâng cúng cho thần linh ngoại giáo. Các buổi hội họp của các hội buôn bắt đầu và chấm dứt bẳng những việc dâng sinh tế và xen kẽ là những hành động thờ cúng dâm loạn.  Một người tin Chúa Giê-xu có tham dự những việc như thế hay không? Nhiều người đã phải thỏa hợp tham gia, và Chúa Giê-xu đã lên tiếng cảnh báo.  Đó là những thỏa hợp tai hại cho cuộc tương giao của tín đồ với Chúa Giê-xu.

 

Ngày nay thì sao?  Có những trường hợp nào Chúa cho phép bạn thỏa hợp và trường hợp nào tai hại bạn  nên xa lánh?

 

Bài trướcHuấn Luyện Thánh Kinh Hè 2013 Tại Tỉnh Kiên Giang.
Bài tiếp theoBài thứ 119: Khi Một Hội Thánh Chết?