Bài thứ 117: Theo Ai?

693

Đọc Khải Huyền 2:18-20

Câu căn bản: Nhưng có điều ta trách con, ấy là con dung túng cho Giê-sa-bên, người phụ nữ tự xưng mình là nhà tiên tri, dạy dỗ và quyến dụ các đầy tớ Ta phạm tội gian dâm và ăn của cúng thần tượng. (câu 20).

 


Suy niệm:  Trong bức thư gửi cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ, tên “Giê-sa-bên” được nêu lên.  Chúng ta phải nhớ rằng trong văn chương Khải Huyền những từ và đề tài huyền nhiệm được dùng khá đặc biệt vì thế nhiều độc giả không chuyên Kinh Thánh thấy khó hiểu.

 

Nói đến tên “Giê-sa-bên” thì dân Chúa hiểu ngay tác giả ngụ ý gì.  Người đọc Kinh Thánh đều biết bà Giê-sa-bên là con gái Vua nước Si-đôn và là vợ vua A-háp của nước Israel.  Sau khi lấy vua A-háp, bà hoàng hậu này đã đem theo các thần tượng của xứ bà vào nước Do-thái, như thần Ba-anh và nữ thần Át-tạt-tê.  Dần dần các tôn giáo thờ thần tượng giả trá này đã thống trị Do-thái và bà ra tay tiêu diệt các tiên tri của Đức Chúa Trời, đến nỗi trong nước chỉ còn một mình nhà tiên tri Ê-li.  Tên hoàng hậu Giê-sa-bên đồng nghĩa với một ác thần tác hại dân Chúa trong nhiều năm.

 

Chúa Giê-xu rõ ràng xác nhận một phụ nữ lãnh đạo trong Hội Thánh Thi-a-ti-rơ là Giê-sa-bên.  Người này giảng truyền Chúa Cứu Thế nhưng lại đưa Hội Thánh vào các tập tục thờ cúng thần tượng của dân ngoại, đến nỗi các lễ nghi man rợ và vô luân cũng được thực hành và khuyến khích.  Người phụ nữ này đã gần tiêu diệt Hội Thánh đó.

 

Chúng ta thấy Hội Thánh rất dễ trôi dạt ra khỏi mục đích và tôn chỉ đến nỗi chống lại Chúa Cứu Thế thay vì giảng truyền ơn cứu rỗi của Ngài.  Lịch sử giáo hội ghi lại nhiều lần các người lãnh đạo bản lãnh như Giê-sa-bên đã làm hại Hội Thánh  

 

Chúng ta ngày nay nhờ ơn Chúa phải chuyên nghiên cứu Kinh Thánh và áp dụng triệt để.  Không bao giờ để ai đưa chúng ta xa khỏi con đường mà Chúa đã vạch ra cho Hội Thánh của Ngài suốt hơn hai nghìn năm nay.

 

Bài trướcĐời Sống Tín Hữu Tại Vùng Sâu Chồng Chất Khó Khăn
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè 2013 Tại Tỉnh Kiên Giang.