Đời Sống Tín Hữu Tại Vùng Sâu Chồng Chất Khó Khăn

757

HTTLVN.ORG – Đi đến những nơi vùng sâu, vùng cao mình mới thấy được nhu cầu cần gúp đỡ của các chị em ở đó rất lớn. Khi thấy được niềm vui trong những ánh mắt, nụ cười của các chị em mà chúng tôi đã đến thì chúng tôi chỉ biết cảm tạ Chúa vô cùng.

Bà Mục sư Phan Quang Trung đã bộc bạch như thế sau chuyến đi tương trợ của Ban điều hành Phụ nữ (BĐH PN) Tin Lành Khu vực TP. HCM đến với một số Hội Thánh vùng sâu vùng xa.

 

Thưa bà Mục sư! Chuyến đi thăm viếng, cứu trợ lần này đoàn đã đi đến được những khu vực nào?

Bà MS Phan Quang Trung: Chuyến đi của BĐH PN khu vực TP. HCM đi vào ngày 16/4/2013 và về vào ngày 17/4/2013. Chúng tôi đến tại tỉnh Ninh Thuận và đã đi đến thăm viếng, tương trợ cho các hộ tín hữu của một số Hội Thánh như : HT Tầm Ngân, HT Lập Lá, HT Gòn. Chuyến đi đã gởi tổng cộng 170 phần quà trị giá 34 triệu cho các gia đình khó khăn cần cứu trợ. Cảm tạ Chúa dù chỉ là một phần hết sức nhỏ bé nhưng khi thấy niềm vui của các chị em ở đó, BTC chỉ biết tạ ơn Chúa vì niềm vui và sự chu cấp của Chúa trên con cái Ngài.

 

Bà Mục sư có thể cho biết một số hoạt động của chương trình lần này?

 

Bà MS Phan Quang Trung: Chương trình lần này là nằm trong kế hoạch kết hợp giữa Ban Phụ nữ Tin Lành Khu vực TP HCM và Ban Phụ nữ Tin Lành tỉnh Ninh Thuận. Cùng đi với tôi còn có các chị em khác trong BĐH là: Bà MS Nguyễn Thế Hiển, Bà MS Phan Minh Nghĩa, Bà MS Phạm Trọng Huy, Bà MSNC Phan Bửu Sơn. Ngoài các hoạt động thăm viếng và tặng quà cho các chị em các Hội Thánh, chúng tôi còn đến thăm những gia đình MS hưu trí, gia đình chị em sắc tộc khó khăn, còn có buổi nhóm thờ phượng với các chị em phụ nữ tại Chi Hội Tầm Ngân. Buổi nhóm thờ phượng, họp mặt đã diễn ra trong một không khí hết sức thân thương, đơn sơ và đầy ắp niềm vui mà Chúa đã ban cho. Có thể nói chúng tôi rất xúc động khi thấy các chị em phụ nữ dù phương tiện hết sức khó khăn nhưng họ vẫn đến thật đông và rất sớm để đón và cùng hiệp với chúng tôi trong chương trình bồi linh.

 

 

Như thế thì các chị em tín hữu ngoài đó vui mừng lắm?

 

Bà MS Phan Quang Trung: Đúng vậy, chúng tôi có thể thấy được niềm vui của chị em mình khi chúng tôi đến. Các chị em rất niềm nở và nồng nhiệt trong sự tiếp đón đoàn. Đặc biệt khi chúng tôi đến tại Chi Hội Tầm Ngân, ngoài việc giúp đỡ về vật chất cho các chị em phụ nữ, chúng tôi còn có buổi bồi linh với đề tài “Mục Đích Sống” trên nền tảng câu Kinh Thánh Philip 3:14 mà tôi cậy ơn Chúa chia sẻ với ban phụ nữ. Buổi thờ phượng rất vui tươi với sự giúp đỡ của bà MS Phạm Thế Hiển trong giờ thông công. Chị em trong đoàn mỗi người một công việc khác nhau nhưng mục đích chính vẫn là giống nhau.

 

 

Bà Mục sư nhận xét thế nào về chương trình lần này so với nhu cầu của các chị em phụ nữ ngoài đó?

 

Bà MS Phan Quang Trung: Có quá nhiều điều mà chúng tôi thấy cần phải làm và giúp anh chị em mình, chương trình lần này chỉ là một góc rất nhỏ, rất nhỏ mà Phụ nữ Tin Lành Tp HCM có thể làm được. Nhu cầu và tình trạng cần giúp đỡ của các chị em phụ nữ, hộ gia đình tín hữu ngoài đó quá lớn, quá cấp thiết. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện xin Chúa dùng theo cách của Ngài để giúp đỡ cho anh chị em mình ở các Hội Thánh tỉnh Ninh Thuận nói riêng và các Hội Thánh khác nói chung.

 

 

Đa số các tín hữu vùng cao là người sắc tộc, thiếu hụt về phương tiện lẫn các nhu cầu khác để có thể đến với sự thờ phượng Chúa. Vậy qua lần cứu trợ này, bà Mục sư có thể chia sẻ về tình hình của các Hội Thánh ngoài đó được không?

 

Bà MS Phan Quang Trung: Trong lịch trình thì chúng tôi ghé qua 3 địa điểm như đã nói ở trên. Trong đó thì nhà thờ của HT Lập Lá đã xây cất xong, rất khang trang và đẹp đẽ, số lượng tín hữu tại đây khoảng 1300 tín hữu. Tại HT Gòn thì đang trong quá trình xây dựng và số tín hữu khoảng 1400 người. Riêng tại HT Tầm Ngân – điểm đến chính của chương trình- thì số lượng tín hữu khoảng 1000 người. Cơ sở vật chất thì cảm tạ Chúa ngày càng được hoàn thiện hơn, nhưng để có thể xây dựng được nơi cho con cái Chúa thờ phượng thì kinh phí cũng còn rất ư là thiếu. Hầu như tín hữu là anh chị em người sắc tộc, nhưng họ cũng đã hết lòng cho công việc Chúa tại đây và Ban phụ nữ Tin Lành chúng tôi cũng cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ cho công việc xây dựng nhà Chúa tại đây.

 

 

Bà Mục sư có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau chuyến đi này!

Bà MS Phan Quang Trung: Tôi và các chị em trong chuyến đi thật sự xúc động khi đến thăm bà MS MoNum YaTất. Sau bao năm cùng với ông Mục sư hầu việc Chúa, hiện giờ bà tuổi đã cao, trải qua cơn bạo bệnh thì hiện giờ bà phải ngồi trên xe lăn. Dù vậy nhưng bà vẫn không ngớt lời tạ ơn Chúa với chúng tôi về công việc Chúa tại đây, về sức khỏe của mình và cả chương trình lần này.

Cảm tạ Chúa đã cho phép chúng tôi thực hiện chương trình này, cũng như tri ân đến quý ân nhân đã giúp đỡ, góp phần tài chính cũng như cầu nguyện để kết quả chuyến đi làm vinh hiển danh Chúa.

 

Xin cám ơn bà Mục sư đã chia sẻ. Xin Chúa giúp cho BĐH PN Tin Lành TP HCM sẽ có nhiều chương trình như thế đến với các tín hữu vùng sâu, vùng xa.

Bà MS Phan Quang Trung: Chúa ban cho chúng ta có đôi bàn tay, một bàn tay để nhận lãnh ơn phước Chúa ban, bàn tay còn lại để đưa ra chia sẻ với anh em mình. I Giăng 3;17 “Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được”.

Cầu xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta cùng cầu nguyện và hướng về những nơi còn thiếu thốn so với chúng ta. Chia sẻ với anh em mình để bày tỏ về Đức Chúa Trời yêu thương và hằng chu cấp.


TTV. Võ Minh Mẫn


Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

Bài trướcLễ Cung Hiến Nhà Thờ Djrah, Lâm Đồng.
Bài tiếp theoBài thứ 117: Theo Ai?