Bài thứ 103: Xưng Tội

765

 

 

Con đã phạm bao nhiêu gian ác và lỗi lầm? Xin Chúa cho con biết sự vi phạm và tội lỗi con.  

Gióp 13:23

 

 

   Có bao giờ bạn ước lượng xem thật sự tội ác của con dân Chúa nặng đến chừng nào không?  Cứ xét ngay về tội lỗi xấu xa của chính mình, ta sẽ thấy rằng không những tội phạm ở đây, ở đó thu góp lại cũng cao như ngọn tháp; rồi tội ác của bao nhiêu người khác nữa, chồng chất lên như những ngọn núi vĩ đại.  Nhưng đó mới là tội của những người đã nhờ hồng ân Chúa mà được tha thứ, một con số mà không ai có thể tính ra được.  Nghĩ như thế ta mới có ý niệm về khối lượng tội lỗi to lớn của con người mà vì đó Chúa Giê-xu đã phải chịu tuôn huyết ra.

 

   Chính là do máu Chúa Giê-xu, Con Một của Thượng-đế, là Đấng mà thiên sứ còn phải bỏ mão miện trước nhan Ngài.  Tòan thể ban ca nhạc của thiên đàng tụ họp quanh ngôi Ngài tung hô ca ngợi ngày đêm, thế mà Chúa đã bằng lòng vào trần gian, mang hình hài một kẻ tôi tớ, bị tra tấn, đóng đinh và bị đâm vào thân xác rồi chết.  Không có gì có thể thay thế máu của Con Đức Chúa Trời để giải trừ tội ác và vi phạm của chúng ta.  Không có trí óc nào của con người có khả năng ước tính giá trị vô định của cuộc hi sinh thiêng liêng cao cả này, vì tội ác của nhân loại đã to lớn như thế thì việc giải trừ tội ác còn phải vĩ đại như thế nào.

 

   Bạn tín hữu, dù tội lỗi trông ghê rợn như dòng thác đen ngòm cuồn cuộn chảy và nhớ về quá khứ thật cay đắng, bạn vẫn có thể đứng trước ngôi rạng ngời của Chúa Thánh Khiết và Vĩ Đại, dù câu hỏi có đặt ra:  Ai sẽ lên án buộc tội đây?  Câu trả lời sẽ vang dội, rung động cả đất trời rằng: Chúa Cứu Thế đã hi sinh chuộc tội cho họ cả rồi và Ngài đã phục sinh từ cõi chết.  Mặc dù nhớ đến tội ác, người tin Chúa vẫn còn thấy xấu hổ và buồn khổ, nhưng đồng thời gương mặt sáng ngời vì ân sủng cứu độ của Chúa thật tuyệt vời.

 

   Tội ác như bầu trời tối đen mà ngôi sao tình thương của Chúa chiếu rạng với vẻ đẹp êm đềm an tịnh.

 

 

Bài trướcBài thứ 102: Tin Cậy Ai?
Bài tiếp theoBài thứ 104: Bí Quyết Của Sức Mạnh