Bài thứ 102: Tin Cậy Ai?

632

 

Nhưng ai chịu nghe Ta hẳn sẽ sống an lành, sẽ được an toàn, không sợ tai họa nào.

Châm Ngôn 1:33

 

 

     Tình thương của Chúa được thể hiện khi chiếu sáng giữa những cơn thử thách và khó khăn.  Như một ngôi sao cô đơn mỉm cười qua những cơn sấm sét trên bầu trời đen nghịt, cũng như một ốc đảo nở hoa giữa vùng sa mạc cát mênh mông, tình thương cũng sáng rực như thế giữa những lúc cơn phẫn nộ dâng trào.  Khi dân Chúa khiêu khích Đấng Chí Cao bằng cách tiếp tục thờ lạy tượng hình, Chúa đã trừng phạt họ bằng cách không cho sương, cho mưa xuống, và đất khô hạn đưa đến cơn đói trầm trọng.  Nhưng đang khi giáng tai họa như thế, Chúa vẫn chăm sóc an toàn những người Chúa đã tuyển chọn.  Các suối đều cạn khô nhưng vẫn có một con suối dành cho tiên tri Ê-li, và khi con suối này cũng cạn, Chúa vẫn dành cho ông ta một chỗ để duy trì sự sống.  Không những thế, không phải Chúa chỉ lo cho một Ê-li, Chúa còn một số nhà tiên tri sống sót được giấu kín trong hai hang núi.  Các tiên tri này được nuôi ăn bằng lương thực của chính hoàng cung vua A-háp, qua tay viên quan quản lý cung vua là Áp-đia, mà Chúa đã chuẩn bị sẵn để lo việc nuôi ăn này.

 

     Như thế dù hoàn cảnh ra sao, dân Chúa vẫn được Chúa bảo vệ và săn sóc chu đáo.

 

     Mặc cho những cơn xáo trộn làm rung chuyển đất, mặc cho bầu trời như xé ra làm đôi, nghĩa là ngay giữa những đổ vỡ của cuộc đời, người tin Chúa vẫn an bình và hi vọng.

Nếu Chúa không cứu con dân Ngài dưới đất, Ngài vẫn giải cứu họ trên trời.  Nếu dưới đất quá nóng sống không được thì trời sẽ đón tiếp họ và an toàn sẽ đảm bảo.

 

     Vì thế ta hãy yên tâm, khi nghe tin tức chiến tranh hay tiếng đồn về giặc giã.  Hãy bình tâm suy nghĩ và đừng hoảng sợ.  Bất cứ sự cố nào xảy ra trên đất nơi ta sống cũng ở dưới bóng cánh của Chúa Hằng Hữu, và ta sẽ được an ninh.  Hãy vững tin vào lời Chúa hứa, an nghỉ trong đức thành tín của Ngài, luôn luôn tin cậy Chúa, vì quá khứ, hiện tại và tương lai ta đều trong tay Chúa cả.  Quan tâm chính của ta là có nghe rõ tiếng gọi khôn ngoan của Chúa và lưu tâm hay không mà thôi.

 

 

Bài trướcThông Báo V/v Huấn Luyện Thánh Kinh Hè Cho Giáo Viên Thiếu – Ấu Nhi.
Bài tiếp theoBài thứ 103: Xưng Tội