Bài 83: Tâm Hồn Sầu Não Và Bối Rối

820

 



Chúa bắt đầu cảm thấy vô cùng sầu não và bối rối. Ngài nói với họ: “Linh hồn Ta đau buồn cho đến chết, các con hãy ở đây và tỉnh thức.

Mác 14:33b-24.

 

 

    Ai có thể biết nổi chiều sâu thẳm và nỗi ưu tư trong tâm hồn của Chúa?  Không ai đo lường được nỗi buồn của Chúa đối với một tội nhân không ăn năn hối lỗi hay niềm vui khi một kẻ phản bội buông tất cả để quay về với Ngài cho được tha thứ.  Chúng ta chỉ có thể hiểu được lòng dạ của Chúa khi Ngài chia sẻ với chúng ta (A-mốt 3:7).

 

    Bạn có ý thức được những xúc động dữ dội trong tâm hồn của Chúa, khi Ngài mang nặng tội ác của thế gian chăng?  Các môn đệ không biết được nỗi sầu khổ trong lòng Chúa Giê-xu lúc ấy, nhưng Ngài đã thổ lộ cho họ biết. Các môn đồ dường như thường hiểu lầm cảm xúc của Chúa.  Khi Chúa ưa con trẻ, thì họ xua đuổi chúng đi (Lu-ca 18:15-16).  Khi Chúa tỏ lòng thương hại một phụ nữ sống trong tội, nói chuyện với người ấy, thì họ ngạc nhiên (Giăng 4:27).  Khi Chúa khóc vì thương sự tuyệt vọng của những người phải đối diện với cái chết, thì những người bạn thân nhất của Chúa buồn vô cùng vì nghĩ rằng Chúa không có năng quyền cứu người chết sống lại (Giăng 11:1-44).

 

    Bạn có thể ý thức về tâm hồn của Chúa khi nào bạn tìm cách hiểu xem Chúa có cảm xúc gì.  Vì Chúa có thể chia sẻ với bạn cảm nghĩ của Ngài.  Khi bạn có đám đông vây quanh, Chúa có thể nhắc nhở bạn về tình thương đối với họ.  Khi bạn thấy người khác đau khổ, bạn có thể cảm xúc như Chúa Giê-xu khi xưa.  Khi tội nhân ăn năn hối lỗi trở về với Chúa, bạn có thể chia sẻ niềm vui của Chúa Cha.  Bạn có thể có phản ứng đối với tội ác như Chúa Giê-xu.

 

    Nếu bạn tỉnh thức trong khi cầu nguyện, Chúa Giê-xu sẽ chia sẻ cảm nghĩ của Ngài với bạn.

 

Bài trướcBài 82: Không Thể Tưởng Tượng Nổi
Bài tiếp theoChương Trình Kinh Nguyện và Huấn Luyện Của Các Hội Thánh Thuộc Tỉnh Khánh Hòa.