Bài 54: Cuộc Đời Người Tin Chúa

901

 

 

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Ga-la-ti 2:20

 

 

   Cuộc đời người tin Chúa Giê-xu là một cuộc đời chuyển đổi: cuộc đời Chúa Giê-xu đổi cho cuộc đời của bạn. Khi Chúa chiếm ngự, cuộc đời của bạn đổi qua một chiều kích mà bạn không bao giờ ý thức được nếu xa rời Chúa. Khi bạn yếu đuối, lúc đó Chúa thi thố sức lực của Ngài trong bạn (2 Cô-rinh-tô 12:9-10). Khi bạn đối đầu với những hoàn cảnh vượt hiểu biết của bạn, bạn chỉ cần cầu xin, thì sự khôn ngoan vô hạn của Chúa sẽ có sẵn cho bạn (Gia-cơ 1:5). Khi bạn gặp những cảnh huống mà sức người không thể thắng nổi, thì Chúa là Đấng hành động (Lu-ca 18:27). Khi bạn gặp những người rất khó thương, Chúa bày tỏ tình thương vô điều kiện của Ngài qua bạn (1 Giăng 4:7). Khi bạn bối rối không biết phải dâng lên Chúa lời cầu xin như thế nào cho một ai đó, Thánh Linh sẽ hướng dẫn bạn đầy đủ (Rô-ma 8:16). Khi Đấng Christ ngự vào cuộc đời một người tin Ngài, thì người đó  được “đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 3:19b).

 

   Ý thức được Chúa chế ngự cuộc đời của mình, và cuộc đời sẽ ra thế nào là điều huyền diệu. Thay vì thường xuyên lo lắng mình phải đối đầu với hoàn cảnh nào, bạn chỉ cần thường xuyên dâng lên cho Chúa mọi trường hợp của đời mình là đủ. Điều khó khăn là nhiều khi ta cứ cố tự giải quyết vấn đề, trong khi đó chỉ một mình Chúa mới đưa đến giải đáp mà thôi. Công việc của chúng ta là “cứ ở trong cây nho” và để cho Chúa hành động qua chúng ta những gì mà chỉ Chúa mới làm được mà thôi (Giăng 15:5). Chỉ một mình Chúa là Chân Thần vì vậy hãy tôn Chúa làm chủ cuộc đời mình. Chúa là Đấng duy nhất có quyền năng giải quyết nan đề của cuộc đời ta.

 

Bài trướcBài 53: Chúa Đưa Người Nào Đến Với Bạn?
Bài tiếp theoBài 55: “Này là con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời con ấy!’