Bài 55: “Này là con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời con ấy!’

1080

 

 

Đang khi người còn nói, bỗng có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó.

Ma-thi-ơ 17:5.

 

 

   Phi-e-rơ và các môn đệ khác của Chúa thường hay mất hướng đối với Đức Chúa Trời. Khi Chúa quan tâm về một điều gì, thì dường như chính lúc đó các môn đệ thường lại bị điều gì khác làm cho xao nhãng. Để giúp cho ba môn đệ thân tín nhất hiểu rõ về việc Chúa sẽ hi sinh trên thập giá, Chúa đã dẫn họ lên núi và cho họ thấy cảnh tượng Chúa hóa hình. Tại đó, Chúa Giê-xu biến ra một hình ảnh khác và hai vị khác là Môi-se và Ê-li là hai người của Chúa cao trọng nhất trong lịch sử, cùng biến hóa với Ngài. Tuy nhiên ngay trong lúc đó, các môn đệ ngủ say. Một lần khác là giây phút quan trọng nhất trong lịch sử, họ cũng ngủ say như thế và không thể cùng với Con Đức Chúa Trời cầu nguyện được.

 

   Khi các môn đệ thức giấc, họ cũng bị xao nhãng nữa. Lần này ông Phi-e-rơ tuyên bố kế hoạch dựng lên ba chiếc lều. Các môn đệ đặt nặng quan tâm về những gì họ có thể làm cho Chúa hơn là chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời do Con của Ngài sắp thực hiện. Cuối cùng Đức Chúa Trời khiến cho mắt các môn đệ không còn thấy gì khác hơn là một mình Chúa Giê-xu, và Ngài phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường; hãy nghe lời Con ấy.”

 

   Người ta dễ lâm vào tình trạng xao nhãng tâm linh. Đó là những khi bạn thấy mình suy nghĩ đâu đâu chứ không tập trung ý nghĩ vào Chúa và công việc mà Ngài đang làm chung quanh bạn. Bạn có sẵn sàng “ra tay” một việc nào đó, mà chưa nghe rõ tiếng Chúa phán dạy thế nào chăng? Cha trên trời có cần gỡ bỏ khỏi bạn những sự việc đang làm bạn xao nhãng chăng? Bạn có cần tái tập trung tầm nhìn vào Chúa Giê-xu hay chăng?

 

Bài trướcBài 54: Cuộc Đời Người Tin Chúa
Bài tiếp theoLễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Bu Đăk – Tỉnh Đăk Nông.