Bài 37: Tội Lỗi Dễ Vấn Vương Ta

1420

 

Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Hê-bơ-rơ 12:1.

 

 

   Tội là kẻ thù dai dẳng nhất, quyết tâm nhất và nguy hiểm nhất của chúng ta. Tội tìm đủ cách để cướp đi mọi điều tốt lành mà Chúa đã định sẵn cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng tội lỗi đem đến cái chết (Rô-ma 7:11). Nhưng tội lại rất là tinh tế. Tội len lỏi vào đời sống chúng ta vào những lúc và những nơi mà chúng ta không ngờ. Tội tự ngụy trang thật hấp dẫn đến nỗi chúng ta bị rù quến vào chỗ suy nghĩ rằng thật sự không sao đâu (2 Cô-rinh-tô 11:14-15).

 

   Tội thầm lén và không ngớt xen vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ không khi nào theo đuổi cuộc đua mà chúng ta đã tham gia khi mà chúng ta bị vướng mắc vào bẫy tội lỗi. Chúng ta chỉ có thể thoát ra khỏi ràng buộc của tội khi nào chúng ta nhận ra chân tướng của nó. Nếu chúng ta gọi tội là “một lầm lỗi”, “một thói xấu”, hay là “một yếu đuối”, thì chúng ta chắc chắn không thoát khỏi móng vuốt của nó. Chúng ta cũng đừng đổ thừa tội là do người khác gây ra. Chúng ta cũng không nên để lòng kiêu ngạo bảo chúng ta rằng nhận tội là điều ô nhục trong đời. Tội còn làm cho chúng ta mù quáng không thấy rõ nó nữa. Tội không luôn luôn gây chú ý nhưng tinh tế và bền bỉ cướp dần đi sức mạnh tâm linh và cả sự đắc thắng của chúng ta nữa. Tin mừng là không có tầm cỡ nào của tội tung ra lôi cuốn chúng ta mà ân sủng của Chúa không bao trùm giải cứu chúng ta (Mô-ma 5:20).

 

   Tội đã cướp mất niềm vui của bạn chăng? Hay tội đang ngăn cản bạn trở thành người chồng tốt nhất, người vợ hiền nhất, người con hay người bạn gương mẫu nhất chăng? Tội có đang cản bước trưởng thành tâm linh của bạn chăng? Nếu bạn đang bị tội nào đó vấn vương, Chúa có thể giải thoát bạn ngay tức khắc, mặc dù tội đó trói buộc bạn ghê gớm như thế nào !

 

Bài trướcBài 36: Tìm Chúa
Bài tiếp theoBài 38: Vô Tín