Bài 36: Tìm Chúa

1226

 

“Si-môn cùng đồng bạn đi tìm Chúa.” Mác 1:36

 

 

   Si-môn Phi-e-rơ nổi danh về những câu nói dại dột, xuất kỳ bất ý được ghi lại trong các phúc âm (Ma-thi-ơ 16:22; 17:4; 26:33). Nhưng Phi-e-rơ luôn luôn đi tìm Chúa Giê-xu. Trong đêm Chúa bị tử hình Phi-e-rơ theo Chúa xa xa (Ma-thi-ơ 26:58). Phi-e-rơ chạy đến mộ khi nghe rằng Chúa đã sống lại (Lu-ca 24:12). Phi-e-rơ vội vã bơi từ ngoài biển vào bờ để gặp Chúa (Giăng 21:7). Trước đó còn xin đi trên mặt nước mà lại gần Chúa nữa (Ma-thi-ơ 14:29). Không phải lúc nào Phi-e-rơ cũng nói hay làm đúng, nhưng ông luôn luôn tìm cách đến gần Chúa Giê-xu. Chính vì thế mà ông thường xuyên gặp gỡ  tiếp xúc với Chúa và trở thành môn đệ trung thành nhất.

 

   Khi nào Phi-e-rơ đến với Chúa cũng thấy có một số người cùng đi với ông. Vì ông tìm Chúa nên những người khác cũng tìm Chúa. Bạn thì sao? Những người khác biết gì về bạn nhất? Họ có thấy bạn tìm danh vọng, quyền lực, thành công hay hạnh phúc chăng? Hay mọi người biết bạn là người luôn tìm Chúa Giê-xu? Chúa hứa rằng: Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng. (Giê-rê-mi 29:13).

 

   Hôm nay bạn có bắt đầu một ngày bằng cách tìm gặp Chúa không? Bạn có tìm Chúa hết lòng chưa? Những người quen biết bạn có noi gương bạn tìm kiếm Chúa và đến gần Chúa không? Nếu bạn quyết tâm theo Chúa Giê-xu, thì bạn sẽ gặp Chúa. Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến!  Ai khát, khá đến.  Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. (Khải Huyền 22:17).

 

Bài trướcBài 35: Lời Hằng Sống
Bài tiếp theoBài 37: Tội Lỗi Dễ Vấn Vương Ta