Bài 344: Chẳng Bởi Quyền Thế

2074

 

 

“Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên: ‘Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta’ Đức Giê-hô-va phán vậy.” 

Xa-cha-ri 4:6.

 

 

    Lời Chúa đến với dân Chúa trong lúc nguy nan. Họ là một đoàn người tuyệt vọng, mất hướng đang đối đầu với một công việc khó khăn. Họ vừa trở về từ cuộc lưu đày đi Ba-bi-lôn suốt bảy mươi năm. Trong thời gian đó họ đã chứng kiến sức mạnh của một quân đội mạnh nhất thế giới. Họ đã thấy quân Ba-bi-lôn tiến vào thống trị nhiều nước. Họ đã thấy cảnh giàu sang phú quý của vua Ba-bi-lôn. Thế rồi đến lượt Ba-bi-lôn bị Ba-tư thống trị, dân Chúa lại thấy một siêu cường lớn hơn nữa nổi lên trên bàn cờ thế giới. Họ mất hết lòng tin khi so sánh sự yếu đuối và tình trạng bị lưu đầy của mình với những sức mạnh khổng lồ và sự giàu sang của các siêu cường trong thời đó.

 

    Khi dân Chúa trở về Giê-ru-sa-lem sau bẩy mươi năm bị lưu đầy xa xứ, họ thấy kinh thành này là một đống đổ nát. Ngôi đền thờ tráng lệ đã bị phá hủy. Tường thành đã đổ sập. Họ không biết lấy gì để phục hồi kinh thành nguy nga của họ. Nhìn vào thực tế quá phũ phàng, và thân phận nghèo nàn yếu đuối, họ thấy thật là kinh hoàng. Giữa lúc ấy Lời Chúa đã đến với họ!  Chúa hứa rằng họ sẽ thực sự tái thiết Giê-ru-sa-lem. Nhưng, Chúa bảo họ: việc tái thiết không thực hiện bằng sức lực và tài nguyên của họ, nhưng bằng Thần Linh của Chúa. Khi nào họ có Thần Linh của Chúa thì họ có tất cả những gì họ cần.

 

    Có những khi vâng theo Lời Chúa dạy sẽ dẫn bạn vào những tình huống không thể nào hành động được. Nhìn vào khả năng, hiểu biết và tài nguyên của mình, bạn cảm thấy nản lòng. Tuy nhiên, khi bạn trở thành người tin Chúa, Chúa đã cho Thánh Linh ngự trong tâm hồn bạn. Bạn hiện có tài nguyên từ thiên đàng trong tay mình. Thành công của những công sức của bạn không do cách xử dụng tài nguyên riêng, nhưng do cách bạn vâng lời Thánh Linh của Chúa chỉ đạo.

 

Bài trướcGhi Nhận Chuyến Thăm Viếng Quý Đầy Tớ Chúa Tại Tỉnh Lâm Đồng Của Hội Đồng Giáo Phẩm .
Bài tiếp theoBài 345: Mọi Điều Liên Quan Đến Sự Sống