Bài 345: Mọi Điều Liên Quan Đến Sự Sống

707

 

 

Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài.

2 Phi-e-rơ 1:3.

 

 

   Là người tin Chúa, bạn có tất cả những gì cần để sống một cuộc đời thánh thiện và phong phú (2 Phi-e-rơ 1:3-11). Sự thông minh, học vấn hay thành phần gia đình của bạn không quyết định sự thánh thiện của đời sống bạn. Tất cả những gì bạn cần để sống một cuộc đời đắc thắng, vui tươi và phong phú đều được tìm thấy trong Thánh Linh là Đấng ngự trong tâm linh bạn (Ga-la-ti 5:22-23).

 

   Theo sứ đồ Phi-e-rơ, mỗi người tin Chúa, do đức tin, đã tiếp cận với những phẩm tính như: thiện lành, biết Chúa, tự chế, kiên trì, tin kính, thương yêu anh chị em, và thương yêu. Vì khi được thừa hưởng một  gia tài quý giá mà lẽ nào ta lại không biết gia tài đó thuộc về mình? Tương tự như thế, khi bạn tin Chúa và được thừa hưởng tất cả những gì cần thiết để trở thành giống như Chúa Cứu Thế mà không chịu xác nhận thì cũng không hữu ích gì.

 

   Thí dụ như chúng ta tiếp tục thiếu tự chế trong khi Chúa đã dự bị sẵn phẩm tính này cho chúng ta nhận, thì chúng ta đã tự làm mất phẩm tính đó và phương hại cho mình cũng như mọi người quanh mình. Chúa sẵn ban tình thương yêu anh chị em cho cách giao dịch đối xử của chúng ta, nhưng nếu chúng ta không thể hiện, thì tổn hại cho người chung quanh một cách không cần thiết.

 

   Chìa khóa mở vào kho báu đã sẵn ban cho chúng ta là lòng tin. Chúng ta phải tin rằng Chúa muốn tạo nên những phẩm tính này trong đời sống chúng ta. Trong các sách Phúc Âm, Chúa Giê-xu thường tiếp xúc với người ta tùy theo đức tin của họ (Ma-thi-ơ 8:13; 9:29; 15:28). Chúa ban thưởng cho những người có lòng tin chân thành sự cứu rỗi hay chữa lành bệnh. Nếu gặp những người không tin, Chúa không làm gì cả (Mác 6:5-6). (Xin vui lòng mở ra đọc các câu Kinh Thánh này).

 

   Mời bạn hãy suy gẫm về những phẩm tính mà sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng Chúa muốn đặt vào tâm hồn bạn. Nếu bạn thiếu bất cứ phẩm tính nào, hãy đến với Chúa cầu xin Ngài hành động, sao cho bạn càng ngày càng trở nên giống Cứu Chúa hơn.


 

Bài trướcBài 344: Chẳng Bởi Quyền Thế
Bài tiếp theoBài 346: Ba Sự Cám Dỗ