Bài 259: Tấm Lòng Bằng Thịt

3107

 


Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt Thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.

Ê-xê-chi-ên 36:26.

 

 

   Chúng ta đáp ứng Chúa từ tấm lòng. Nếu không được Thánh Linh thanh tẩy, tấm lòng cực kỳ gian dối (Châm Ngôn 17:9). Đa-vít cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch, và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng. (Thi Thiên 51:10). Điều Đức Chúa Trời mong muốn nhất là con dân Chúa yêu Chúa hết lòng (Phục Truyền 6:5). Chúa Giê-xu dạy rằng: Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 5:8).

 

   Tội làm cho tấm lòng chai cứng (Ma-thi-ơ 13:4, 19). Chúng ta càng để cho tội tràn vào lòng và qua đời sống  bao lâu thì lòng chúng ta kháng cự đối với lời Chúa bấy lâu. Tội không tha thứ làm lòng chúng ta cứng lên. Chúng ta không thể tiếp tục đề kháng đối với sự nhắc nhở của Thánh Linh mà không khỏi trở thành chai cứng đối với Ngài. Đem mình đến với tà ác và những ảnh hưởng vô đạo làm chúng ta mất cảm ứng đối với Chúa và lời của Ngài. Với thời gian, lòng chúng ta trở nên như đá, không tiếp nhận lời từ nơi Chúa nữa và chúng ta không còn miễn dịch đối với tội.

 

   Lòng bạn trở thành chai cứng đối với Chúa chăng? Bạn cảm thấy dường như không có gì làm mềm lòng được chăng? Chúa có một giải pháp. Chúa sẽ phân cách bạn khỏi những ảnh hưởng đang tiêu diệt bạn (Ê-xê-chi-ên 36:24). Chúa sẽ tẩy rửa bạn khỏi mọi điều nhơ bẩn là những thứ đã chiếm chỗ của Ngài trong lòng bạn (Ê-xê-chi-ên 36:25). Chúa sẽ loại bỏ lòng bằng đá của bạn và thay thế bằng lòng bằng thịt, mềm mỏng đối với Chúa và với Lời Chúa. Nếu lòng yêu Chúa của bạn không còn như trước nữa, hãy cầu xin Chúa làm mới lại tâm hồn và tái tạo lòng kính mến Ngài. 

 

Bài trướcHuấn Luyện Truyền Giáo Tại Tỉnh Hậu Giang ( 05/9/2011 – 06/9/2011 ).
Bài tiếp theoBài 260: Rất Được Yêu Quý.