Bài 260: Rất Được Yêu Quý.

855

 

 

Ngay khi ngươi bắt đầu cầu xin thì lời đã ban ra, vì ta đến để công bố lời đó cho ngươi, vì ngươi rất được yêu quý. Vậy hãy suy nghĩ lời đó và hiểu rõ khải tượng.

Đa-ni-ên 9:23.

 

 

   “Vì ngươi rất được yêu quý.” Có lời nào thân thương hơn từ nơi Chúa bằng câu này không?  Đó là lời nói của thiên sứ với Đa-ni-ên khi đang bị lưu đầy ở Ba-by-luân, kết quả của cuộc xâm chiếm nước của quân Ba-by-luân. Đa-ni-ên muốn biết rõ ý nghĩa của hoàn cảnh sống của mình. Ông làm điều mà ông vẫn quen làm đó là: cầu nguyện. Chúa sai ngay thiên sứ Gáp-ri-ên đến gặp Đa-ni-ên. Thiên sứ Gáp-ri-ên tiết lộ rằng, Chúa đã sai thiên sứ đi gặp Đa-ni-ên ngày từ khi Đa-ni-ên bắt đầu cầu xin. Chúa không đợi cho Đa-ni-ên cầu nguyện xong nữa. Tại sao vậy? Vì Chúa thương yêu Đa-ni-ên vô cùng! Đây là lời chứng quý giá! Đã nhiều lần lòng yêu Chúa của Đa-ni-ên bị thử thách. Bây giờ, khi Đa-ni-ên đang cần Chúa cấp bách, Chúa vội vàng trả lời ngay cho Đa-ni-ên.

 

   Chúa muốn trả lời cầu nguyện cho những người tấm lòng trọn thành đối với Ngài (2 Sử Ký 16:9). Chúa có thể hướng dẫn bạn chính xác những sự việc trong ngày của bạn. Các cơ quan truyền thông, công luận và các lĩnh tụ, không ai có thể nói cho bạn biết sự thật về các trường hợp của bạn. Chỉ một mình Chúa biết. Chúa yêu bạn và Ngài sẽ cho bạn biết vào đúng thời điểm Chúa chọn. Lời giải đáp của Chúa có thể đến tức khắc như trường hợp Đa-ni-ên, hay trễ hơn, nhưng sẽ đến (Đa-ni-ên 10:13).

 

   Nếu mọi sự việc dường như đang đổ vỡ chung quanh bạn, và bạn ngạc nhiên không hiểu sao Chúa chưa ra tay, hãy yên tâm biết rằng Chúa trên trời vẫn thương yêu bạn. Nếu bạn thật sự muốn tìm câu trả lời từ nơi Chúa, hãy đến với Cha và trình các vấn đề của mình.  Chúa sẽ trả lời bạn trong tình thương (Lu-ca 11:5-13).

 

Bài trướcBài 259: Tấm Lòng Bằng Thịt
Bài tiếp theoHội Thánh Tin Lành Dương Yên Hoàn Chỉnh Phần Thô Nhà Nguyện.