Bài 256: Kế Hoạch Của Chúa

1452

 

 

Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh Con Ngài, để Con ấy được làm Con Trưởng giữa nhiều anh em. Còn những người Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã kêu gọi, những người Ngài đã kêu gọi thì Ngài cũng đã xưng công chính, và những người Ngài đã xưng công chính thì Ngài cũng đã làm cho vinh quang.

Rô-ma 8:30-31.

 

 

   Cuộc đời của bạn là một phần trong kế hoạch lớn của Chúa. Chúa đã biết bạn và đã có một kế hoạch cho đời bạn từ trước khi thời gian bắt đầu. Chúa biết tất cả về bạn trước khi bạn sinh ra (Giê-rê-mi 1:5). Chúa đã định sẵn cho bạn để trở thành như Con Ngài là Chúa Giê-xu. Cuộc đời bạn như thế là có một số phận. Chúa Cứu Thế là người mẫu để Cha theo đó mà phát triển con người của bạn. Bạn có một quan hệ với Chúa Cha cũng thân thiết không khác gì giữa Chúa Giê-xu và Chúa Cha vậy (Giăng 17:21). Mỗi sự việc Chúa cho phép xẩy ra trong đời bạn đều vì mục đích khiến bạn càng trở nên giống như Chúa Giê-xu càng hơn.

 

   Kêu gọi của Chúa sẽ đến với bạn khi Chúa mời gọi bạn cùng làm việc với Ngài. Sự kêu gọi ấy sẽ rất riêng tư và đặc biệt cho bạn đáp ứng. Tưởng tượng Chúa Toàn Năng nói chuyện riêng với bạn và mời gọi bạn trở thành con của Ngài, đó chẳng phải là một hạnh ngộ và phép lạ lớn hay sao?

 

   Vì tội lỗi, bạn không thể nào sống toàn thánh toàn thiện được, nhưng Chúa đã tha tội cho bạn và tuyên xưng công chính cho bạn, nghĩa là bạn trở thành vô tội. Mọi nợ nần về tâm linh đối với Chúa đã được tha hết, bạn được tự do vui hưởng phước hạnh với Chúa và phục vụ Ngài cho đến vĩnh hằng.

 

   Trong thời Kinh Thánh, vinh quang của dân Chúa là sự hiện diện của Ngài. Bây giờ, bạn cũng vậy, bạn được vinh quang vì Chúa hoàn toàn ngự trong tâm hồn bạn và một ngày kia, bạn sẽ ở với Ngài (Cô-lô-se 1:27; 2:9). Chúa mời gọi bạn tiếp tay với Ngài để thực hiện ý định của Chúa cho đời bạn – đó là biến đổi bạn thành hình ảnh của Ngài (Phi-líp 2:13).

 

Bài trướcBài 255: Hãy Đi!
Bài tiếp theoHội Thao Thanh Niên Cơ Đốc Tỉnh Quang Nam Lần II, Năm 2011.