Bài 248: Bí Quyết Của Thành Công

873

 

 

 “Trong mọi việc vua làm, từ việc phục vụ trong đền thờ Đức Chúa Trời đến việc tuân giữ luật pháp hay điều răn, vua đều hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời của mình nên đều được thành công.”

2 Sử Ký 31:21.

 

 

    Có một cách bảo đảm rằng bạn sẽ thành công trong bất cứ việc gì bạn làm, đó là phục vụ Chúa hết lòng! Ê-xê-chia vua Giu-đa lúc ấy sống trong một thời nguy hiểm và rối loạn. Ông phải đối đầu với các kẻ thù hùng mạnh. Tôn giáo nổi tiếng trong nước lúc ấy là thờ cúng hình tượng. Cha mẹ ông từng bỏ Chúa và xui giục dân thờ cúng các thần tượng giả mạo khác (2 Sử ký 28). Ê-xê-chia cũng có dịp bỏ Chúa nữa, nhưng ông đã chọn hết lòng phụng vụ tôn thờ Chúa. Ông đã làm mọi việc trong quyền hành của mình để thực hiện việc tôn thờ Chúa là Chân Thần đúng cách, và cẩn thận nghiên cứu làm theo đúng các điều Chúa răn dạy. Kết quả của việc Ê-xê-chia quyết tâm phục vụ Chúa là Chúa ban phúc lành cho ông. Vua Ê-xê-chia thịnh vượng trong một thời kỳ nhiễu nhương bất ổn định vì ông quyết tâm tin Chúa và tuân giữ mạng lệnh của Ngài thay vì theo ý kiến phổ thông trong nước khi ấy.

 

    Chúa tôn trọng tấm lòng nào quyết tâm theo Ngài. Đó cũng là trường hợp vua Ô-xia trước đó. “Vua Ô-xia hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vua tìm kiếm Đức Chúa Trời bao lâu thì Ngài khiến vua được may mắn bấy lâu.” (2 Sử Ký 26:5). Trong những hoàn cảnh khi mà sự thờ phượng Chúa không được tôn trọng, khi những sức mạnh của đời chống lại Chân Thần, người tin Chúa phải can đảm và quyết tâm tìm kiếm Chúa. Chúa rất vui phù hộ những ai gắng sức tôn thờ Ngài chứ không theo trào lưu của đời.

 

    Ê-xê-chia đứng lên khác hẳn với Rô-bô-am cũng là một vua Giu-đa trước đó. Sử ghi rằng: “Rô-bô-am làm điều ác vì không hết lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va.” (2 Sử Ký 12:14). Khi nào bạn không hết lòng tìm cầu Chúa, thì thất bại đau thương là hậu quả dĩ nhiên.

 

    Như thế, qua những gương chứng này, cách chắc chắn nhất để thành công trong các việc bạn làm là siêng năng cần mẫn theo ý của Đức Chúa Trời.

 

Bài trướcLễ Tốt Nghiệp Lớp “Phụ Nữ Trong Nhà Chúa” Tại Tỉnh Đồng Nai.
Bài tiếp theoBài 249: Cho Không