Bài 195: Đau Buồn Theo Ý Chúa

975

 

 

Vì sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự ăn năn để được cứu rỗi; điều này không có gì phải hối tiếc; nhưng sự đau buồn theo thế gian thì dẫn đến sự chết.

2 Cô-rinh-tô 7:10.

 

 

    Kinh Thánh phân biệt hai nỗi đau buồn khác hẳn với lối nghiên cứu của tâm lý gia. Mặc dù cả hai nỗi buồn này đều gây ra đau khổ. Bạn thường buồn tiếc vì mình làm điều gì sai trái là chuyện thường. Nhưng ở một mức độ khác, tâm trí bạn không sao nguôi ngoa được vì hành động của mình xúc phạm đến Chúa và đến người khác. Giu-đa người vùng Ích-ca-ri-ốt đã có nỗi buồn này. Giu-đa đã phản bội Chúa để nhận ba mươi miếng bạc, là giá căn bản để mua một kẻ nô-lệ thời đó. Giu-đa rất buồn vì đã phản nộp Chúa và các bạn. Nhưng nỗi buồn của Giu-đa không dẫn anh ta đến chỗ ăn năn hối lỗi hay tìm cách phục hồi lại thân tình với Chúa và với các môn đồ kia. Giu-đa đã một mình ôm nỗi buồn đau đó và bước vào một khu vắng vẻ, treo mình tự tử trên cây, sau khi ném mớ bạc bán Chúa vào đền thờ. Giu-đa đã đau buồn theo thế gian và đã tự tử.

 

    Nhưng một môn đồ khác của Chúa Giê-xu cũng từng đau buồn không kém! Đó là Phi-e-rơ. Anh này công khai chối không biết Chúa là ai và không quen thuộc gì với Chúa cả, ngay trong đêm Chúa bị xét xử và hành hình trên thập giá. Phi-e-rơ vừa mạnh mẽ chối Chúa xong thì gà gáy sáng, Phi-e-rơ cũng vừa bắt được ánh mắt của Chúa từ trong phiên xử nhìn ra, chàng bước khỏi nơi đó, tìm một nơi vắng vẻ khóc lóc đắng cay (Lu-ca 22:54-62 xin mở ra đọc). Nhưng Phi-e-rơ không chỉ buồn về việc làm của mình, chàng đã ăn năn hối lỗi, và đời sống đã thay đổi (Giăng 21:15-17). Phi-e-rơ đã trở thành một sứ đồ can đảm nhất, đứng lên trước công chúng nói về Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của nhân loại và đưa dắt hàng nghìn người trở về tin Chúa. Phi-e-rơ không bao giờ chối Chúa nữa, nhưng đã theo gương Chúa và hi sinh vì Chúa sau này.

 

    Bạn thân mến, xin đừng bao giờ để cho nỗi buồn bám mãi vào tâm hồn bạn đến nỗi quên cả ăn năn hối lỗi và làm lại cuộc đời.  Nghĩa là đừng đau buồn theo kiểu đời để đến chỗ tuyệt vọng. Bạn có thể tự trách mình, dày vò mình về những tội đã phạm, nhưng làm như thế vẫn chưa phải là ăn năn. Xin hãy để Thánh Linh làm việc trong tâm hồn bạn và phương cách làm lại cuộc đời. Khi nào bạn nhìn vấn đề theo lối nhìn của Chúa, bạn sẽ thấy cần ăn năn hối lỗi và xin Chúa tái tạo cuộc đời.  Đó chính là đau buồn theo ý Chúa.  Cầu xin Chúa giúp bạn.

 

Bài trướcBan Y Tế Xã Hội Tin Lành TP Cần Thơ Khám Bệnh & Cấp Thuốc Miễn Phí Lần III (02/07/2011 )
Bài tiếp theoBài 196: Chúa Không Bao Giờ Quên