Bài 19: Học Làm Môn Đệ Chúa

1497

 Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thể nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển.

Cô-lô-se 1:27

 

Vinh quang vô hạn của chương trình ấy cũng dành cho các dân tộc nước ngoài nữa. Huyền nhiệm đó là: Chúa Cứu Thế ở trong anh em là nguồn hy vọng về vinh quang. (Bản diễn ý).

 

    Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đã hoạch định từ ban đầu là đặt Con Vĩnh hằng của Ngài vào cuộc đời mỗi người tin nhận Ngài. Nếu bạn là người tin nhận Chúa Giê-xu, thì Chúa hoàn toàn sống trong bạn. Cuộc đời của Chúa trở thành của bạn. Khi Chúa sống trong bạn, Ngài đem theo mọi nguồn thánh thiện theo với Ngài. Mỗi khi bạn gặp một nan đề, bạn đối đầu với nan đề đó cùng với Chúa là Đấng đã bị hành hình trên thập giá, đã sống lại từ cõi chết và hiện là Chúa của toàn vũ trụ đang sống trong bạn. Khi Đức Chúa Trời mời bạn tham gia vào công việc của Ngài, Ngài đã đặt Con của Ngài trong bạn để Ngài có thể thực hiện việc mà Ngài giao phó cho bạn suốt đời.

 

    Điều này áp dụng vào đời tin Chúa như thế nào? Làm môn đệ Chúa không phải chỉ là tiếp thu kiến thức vào tâm trí và học thuộc nhiều Kinh Thánh. Nhưng là học cách để cho Chúa Giê-xu hoàn toàn chiếm ngự đời sống sao cho Chúa thực sự sống trong bạn. Điều khó nhất cho bạn là tin rằng cuộc giao tiếp với Chúa chính là tâm điểm của đời sống tin Chúa. Khi người khác quan sát bạn ứng xử với một sự cố, họ có thấy chính là Chúa phục sinh đáp ứng chăng? Gia đình bạn có nhận thấy Chúa đối phó với một hoàn cảnh của bạn chăng? Sự có mặt của Chúa trong đời bạn có khiến bạn đổi khác gì không?

 

    Chúa muốn cho mọi người chung quanh bạn thấy được Ngài qua hành động của Ngài trong bạn. Chúa muốn gia đình bạn thấy Chúa trong bạn mỗi ngày. Chúa muốn biểu lộ tình thương của Ngài qua đời sống bạn. Nên nhớ rằng có sự khác biệt rất lớn giữa việc sống một đời sống tin Chúa và để cho Chúa sống qua bạn.

 

Bài trướcBài 18: Đời Mới
Bài tiếp theoBài 20: Thầy Tế Lễ Của Vua Trời