Bài 18: Đời Mới

1631





Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

(2 Cô-rinh-tô 5:17).

 

 

    Bạn không thể trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu chỉ bằng cách mời Chúa vào tâm hồn mình, vì bạn chỉ có thể trở thành môn đệ Chúa khi bạn được tái sinh. Chúa Giê-xu từng nói rằng: “Nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” Giăng 3:3. Nói một lời cầu nguyện, công khai tuyên hứa trước mọi người hay ký tên vào một tấm thiệp quyết định tin Chúa cũng không cứu bạn được. Nhưng chỉ có được tái sinh mới cứu được mà thôi. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, khi bạn “ở trong Đấng Christ”, những sự cũ đều qua đi. Mọi tội lỗi của bạn được tha thứ, và chính lúc đó bạn được cứu. Việc chữa lành những vết thương mà bạn phải chịu sẽ diễn ra. Bạn sẽ được thương yêu và chấp nhận dù bạn từng kinh nghiệm nhiều thất bại và tuyệt vọng. Quá khứ của bạn dù khó khăn và đau thương đến đâu, sẽ hoàn toàn qua đi và được hàn gắn lại.

 

    Nhưng bạn nên nhớ rằng người ta sẽ bài bác sự việc tái sinh trong đời bạn. Họ sẽ bảo: “Dù bây giờ bạn đã là tín đồ Chúa Giê-xu, nhưng cũng còn phải nhiều năm nữa mới qua khỏi những đau thương mà bạn đã trải qua.” Hoặc có người bảo: “Bạn có thể đã được tái sinh rồi, nhưng vẫn còn phải chống trả với tội, hi vọng rằng dần dần sẽ thắng được trong các lĩnh vực mà bạn còn yếu.”

 

    Nan đề ở đây là chúng ta tìm thay đổi bằng ý chí của chính mình thay vì lấy đức tin giao thác cuộc đời mình cho Đấng đã ban cho chúng ta cuộc đời mới. Lời xác chứng sâu xa của Kinh Thánh cho biết rằng máu của Chúa Giê-xu và cái chết hi sinh của Con Đức Chúa Trời đã đủ để giải phóng bạn hoàn toàn khỏi tội phạm. Sa-tan vẫn tìm cách thuyết phục rằng bạn chưa được hoàn toàn giải cứu. Bạn tin ai bây giờ?

 

 

Bài trướcThông Báo: Cụ Y Chôn Mlô Duôn Du (Nhạc Phụ MsNc Lemous Philemol) Đã Về Nước Chúa.
Bài tiếp theoBài 19: Học Làm Môn Đệ Chúa