Bài 159: Gieo Rộng Rãi

1022

 

 

Hãy nhớ rằng: Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.

2 Cô-rinh-tô 9:6.

 

 

   Bạn được kêu gọi làm môn đồ Chúa một cách tích cực. Nghĩa là phải quyết tâm kinh nghiệm sự đầy trọn của Chúa trong mọi lĩnh vực của đời tin Chúa và không bao giờ chịu sống nông cạn, hay hời hợt đối với Chúa Toàn Năng. Chúa sẽ ban phước cho bạn tùy theo cách mà bạn đáp ứng với những khi Chúa mời gọi bạn. Nếu Chúa thấy bạn có lòng quảng đại, nghĩa là sẵn sàng và cho không những gì mình có cho kẻ khác, thì Chúa sẽ đáp ứng cho bạn cũng rộng lượng như thế.

 

   Khi sứ đồ Phao-lô khuyến khích các tín hữu tại Cô-rinh cứu giúp các tín hữu tại Giê-ru-sa-lem khi họ gặp khó khăn, ông hứa rằng nếu họ cung ứng nghĩa là gieo rời rộng, thì họ cũng sẽ gặt rời rộng từ nơi Chúa ban.

 

   Sự thật này thường nghiệm đúng như thế. Nếu chúng ta đầu tư mọi điều mình có trong cuộc tương giao của mình với Chúa, chúng ta sẽ trải nghiệm chiều kích đầy đủ của việc làm con dân Chúa.

 

   Như nếu chúng ta ao ước biết Chúa thân thiết hơn, và nếu chúng ta dành nhiều thời gian học lời Chúa, thì Chúa sẽ làm cho cuộc tương giao của chúng ta với Ngài thêm phong phú hơn.

 

   Nếu chúng ta giữ kỷ luật cứ vững tin cầu nguyện, cho dù việc xẩy ra rất khó cầu nguyện, Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta bằng cách khiến cho việc cầu nguyện như thế sâu nhiệm hơn và có hiệu quả hơn.

 

   Nếu chúng ta hàn gắn lại bất cứ cuộc đổ vỡ nào, và chuẩn bị tấm lòng trước khi thờ phượng, và nếu chúng ta tham gia đầy đủ và kỉnh kiềng mỗi tiết mục thờ phượng, Chúa hứa rằng chúng ta sẽ gặp mặt Ngài và cuộc đời chúng ta sẽ đổi thay.

 

   Tại sao có những người tin Chúa lớn lên nhanh chóng trong đức tin trong khi đó nhiều người khác vẫn không thay đổi gì mấy mỗi năm? Việc trưởng thành trong đức tin tùy thuộc rất nhiều vào những gì chúng ta gieo. Chúng ta hãy gieo rời rộng trong mọi lĩnh vực mình tham gia vào trong cuộc đời tin Chúa. Mùa gặt của chúng ta sẽ là được giống như chính Chúa Cứu Thế!

 

Bài trướcBài 158: Thái Độ Nào?
Bài tiếp theoBài 160: Chúa Phán Dạy Nhiều Lần Nhiều Cách