Bài 160: Chúa Phán Dạy Nhiều Lần Nhiều Cách

878

 

 

Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách.

Hê-bơ-rơ 1:1

 

 

   Thế hệ của chúng ta chú trọng rất nhiều về phương pháp. Khi chúng ta thấy một chương trình nào chạy tốt trong một công việc, lập tức chúng ta muốn thu lượm và phân phối để có thể dùng ở những nơi khác nữa. Thái độ này cũng đem áp dụng trong lĩnh vực tâm linh nữa. Chúng ta bỏ ra nhiều thời gian tìm sách, các buổi huấn luyện, hay hội đồng có thể “giúp ích” để được cảm thấy thỏa lòng trong đời sống tin Chúa. Nhưng xin đừng quên, Chúa không muốn chúng ta quá chú trọng vào phương pháp. Chúa muốn chúng ta tập trung vào việc tin cậy Ngài.

 

   Tin vào phương pháp hơn là tin vào Chúa thật sự làm giới hạn cách chúng ta kinh nghiệm Chúa. Khi chúng ta mong rằng Chúa phán dạy chúng ta trong một phương cách đã định sẵn, chúng ta quên rằng Chúa phức tạp hơn quan niệm của chúng ta về Ngài. Trong quá khứ, Chúa phán dạy qua giấc mơ và hiện tượng. Ngài từng dùng thiên nhiên; dấu lạ; các tiên tri; một tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ; lửa; kèn; da chiên; bốc thăm; và thiên sứ. Chúa phán dạy giữa đêm khuya, trong các buổi thờ phượng, lúc đang ăn, trong tang lễ, khi người ta đang đi đường, qua các bài giảng, giữa cơn giông bão, và qua chính Con Ngài.

 

   Điều quan trọng cần chú ý không phải là Chúa truyền thông cách nào, nhưng là Chúa phán bảo điều gì. Nếu Chúa luôn luôn phán bảo chúng ta qua giấc mơ, thì chắc chúng ta cứ nằm mãi trên giường để chờ mặc khải thiêng liêng? Thật sự phương cách Chúa dùng để truyền thông rất khó biết được, nhưng việc quan trọng là Chúa có truyền thông.

 

   Xin đừng giới hạn bạn trong một phương pháp, nghĩa là mong rằng chỉ có thể nghe Cha truyền dạy bằng những phương cách định trước nào đó. Nhưng nên mở rộng tâm hồn bạn cho bất cứ phương tiện nào Chúa muốn dùng để phán dạy bạn. Hãy để Thánh Linh làm cho bạn nhạy cảm đối với sứ điệp của Chúa bất cứ lúc nào, nơi nào, hoàn cảnh nào. Khi ấy bạn sẽ kinh nghiệm được Chúa trong một chiều kích mới khi bạn sẵn lòng nghe tiếng phán của Ngài.

 

Bài trướcBài 159: Gieo Rộng Rãi
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ Chúa 22 Năm Thành Lập Ban Trung Niên HTTL Long Xuyên.