Bài 152: Tin Cậy Chúa Trước

744

 

 

Đức Giê-hô-va phán: “Đáng nguyền rủa cho kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng dạ lìa khỏi Đức Giê-hô-va.”

Giê-rê-mi 17:5.

 

 

   Người Y-sơ-ra-ên trong thời tiên tri Giê-rê-mi tin rằng họ có binh hùng, ngoại giao giỏi, lại thêm quân lực đồng minh có thể bảo vệ họ chống lại đế quốc Ba-by-lôn. Họ vẫn bảo rằng tin cậy Chúa, nhưng hành động của họ chứng tỏ rằng lòng tin của họ đặt nơi nào: quân đội này, lương thực dồi dào này… Chúa cảnh cáo họ qua tiên tri Giê-rê-mi rằng Chúa sẽ không ban phước lành cho những kẻ tin cậy nơi gì khác ngoài ra tin cậy chính Ngài.

 

   Khi đặt hết lòng tin vào một thứ gì thay vì tin cậy Chúa là thờ hình tượng. Muốn trắc nghiệm xem bạn có thực sự tin cậy Chúa không hãy tự hỏi mấy câu sau đây:

 

Khi tôi gặp khó khăn, tôi quay về đâu?

Khi tôi đau đớn hay sợ hãi, tôi chạy đến với ai?

Khi tôi gặp một nan đề tài chính, tôi muốn nói với ai trước nhất?

Khi tôi bị căng thẳng hay nản lòng, tôi tìm an ủi nơi nào?

 

   Có thể nào bạn vẫn nói tin Chúa nhưng lại hành động khác hẳn hay không? Chúa thường dùng người khác như phương cách cung ứng cho bạn. Nhưng bạn phải cẩn thận, kẻo bạn tin vào sự cung ứng của Chúa thay vì Đấng cung ứng là Chúa. Vì Chúa có thể chu cấp cho bạn qua những người bạn, nhưng bạn phải hết lòng tin Chúa trong sự sắp xếp như thế.

 

   Người Y-sơ-ra-ên lúc đó bướng bỉnh đặt hết lòng tin nơi sức người thay vì tin cậy Chúa, đến nỗi khi đại quân Ba-by-lôn tiến đến Giê-ru-sa-lem, họ vẫn còn đi tìm một con người, một nước, hay một quân lực nào đó để giải cứu họ. Họ nhận thức quá trễ rằng họ đã bỏ tin cậy Chúa là Đấng duy nhất có thể giải cứu họ.

 

   Xin đừng lầm lỡ như người Y-sơ-ra-ên ngày xưa. Hãy đến thẳng gặp Chúa khi bạn có nan đề. Chúa là Đấng duy nhất có thể chu cấp cho bạn.

 

Bài trướcBài 151: Tin Và Phép Lạ
Bài tiếp theoBài 153: Bạn Của Chúa