Bài 151: Tin Và Phép Lạ

1127

 

 

“Thế hệ gian ác dâm loạn này tìm kiếm một dấu lạ; nhưng sẽ không có một dấu lạ nào được ban cho họ ngoài dấu lạ của Giô-na” Rồi Ngài bỏ họ mà đi.

Ma-thi-ơ 16:4.

 

 

    Xin Chúa cho một phép lạ có thể có nghĩa là thiếu đức tin. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể chứng minh đức tin lớn bằng cách tiếp tục xin Chúa ban những phép lạ. Họ cho rằng trong mỗi hoàn cảnh Chúa đều muốn làm chuyện đặc biệt. Như thể họ tin rằng Chúa muốn chữa lành người nào đó mắc bệnh để cung ứng một sự giải thoát phép lạ khỏi mọi khó khăn mà họ phải đối đầu. Chúa Giê-xu lên án những người đòi Chúa làm phép lạ, vì Chúa biết lòng dạ họ. Chúa nhận thấy rằng những người ấy không thể tin Chúa được nếu không thường xuyên được hỗ trợ đức tin bằng các phép lạ. Đức tin của họ không đủ mạnh để sống còn nếu không được hỗ trợ bằng cái gì như phép lạ. Chúa Giê-xu lên án thái độ tin như thế và rời họ đi nơi khác.

 

    Người ta có khuynh hướng thích phép lạ hơn là người làm phép lạ. Đôi khi hành động đức tin chính là không xin phép lạ. Một câu nói nổi tiếng của Kinh Thánh Cựu Ước là ba thanh niên Hê-bơ-rơ khi họ phải đối diện với lò lửa hực vì vâng theo lời Chúa dạy. Ba người này đã bày tỏ đức tin thật khi tâu vua Nê-bu-cát-nết-sa rằng: “Tâu vua Nê-bu-cát-nết-sa, chúng tôi không cần trình lại với vua vấn đề này. Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa, thì thưa đức vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua. Còn nếu Ngài không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phục vụ các thần của vua, và không thờ lạy pho tượng vàng mà vua đã dựng.”( Đa-ni-ên 3:17-18) Ba thanh niên ấy tin rằng Chúa có khả năng giải cứu họ, nhưng họ hoàn toàn tin nơi Chúa đến nỗi không xin Chúa làm phép lạ cứu họ.

 

    Đức tin của bạn có cần phép lạ để làm cho mạnh không? Hay là bạn tin Chúa hoàn toàn đến nỗi dám nói rằng: “Dù Chúa không làm phép lạ, tôi vẫn hết lòng tin Ngài?"

 

Bài trướcBài 150: Cầu Nguyện Khi Nào?
Bài tiếp theoBài 152: Tin Cậy Chúa Trước