Bài 103: Sự Thật Là Một Con Người

1418

 

 

   Các môn đồ đến đánh thức Ngài và nói: “Thầy ơi, Thầy ơi, chúng ta chết mất!” Ngài thức dậy, quở gió và sóng, chúng liền ngừng lại và yên lặng như tờ. Ngài phán với các môn đồ: “Đức tin các con ở đâu?” Môn đồ sợ hãi và kinh ngạc hỏi nhau: “Ngài là ai mà khiến cả gió lẫn nước cũng phải vâng lệnh Ngài?”

Lu-ca 8:24-25.

 

 

   Sự Thật là một Con Người, không phải chỉ là một ý niệm. Chúa Giê-xu tự xưng Ngài là Sự Thật (Giăng 14:6). Như thế có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ biết sự thật về các hoàn cảnh của mình cho đến khi bạn nghe Chúa Giê-xu phán dạy. Các môn đồ của Chúa khi ấy nghĩ rằng họ sẽ chết trong cơn bão đó. Họ là các ngư phủ nên biết thời tiết trên biển lúc đó như thế nào. Họ đã để cho hoàn cảnh thuyết phục họ rằng “sự thật” là họ sắp chết. Nhưng họ đã lầm. “Sự Thật” đang nằm ngủ ở phía sau, trên chiếc thuyền đó!

 

   Vì một số môn đồ của Chúa lúc ấy là ngư phủ, nên họ tin vào kinh nghiệm và khôn ngoan của họ hơn là nhận biết rằng chỉ một mình Chúa Giê-xu biết sự thật về hoàn cảnh, về nỗi khó khăn của họ. Nhiều lần trong đời, hiểu biết con người của chúng ta trong một số lĩnh vực của cuộc sống có thể ngăn cản chúng ta cần nghe một lời từ Sự Thật.

 

   Khi Chúa Giê-xu ra lệnh, các môn đồ lúc ấy mới thấy sự thật về tình trạng của họ. Tình huống trở thành hoàn toàn bình lặng. Các môn đồ từng thấy Chúa Giê-xu làm nhiều phép lạ, nhưng họ chưa bao giờ chứng kiến uy quyền của Chúa trên thiên nhiên trong một chiều kích như hôm ấy. Đôi khi chúng ta cũng như các môn đồ của Chúa khi ấy. Chúa có thể vừa minh chứng quyền năng của Ngài cho chúng ta trong một tư thế mạnh mẽ; chúng ta có thể đã kinh nghiệm nhiều thắng lợi trong quá khứ. Thế mà, khi một tình huống mới và kinh hoàng xẩy ra, chúng ta hốt hoảng kêu lên: “Chúa ơi, cứu con với, con chết mất thôi!” Chúa sẽ nhắc chúng ta về sự cung ứng của Ngài, rằng: “Ta cũng có thể can thiệp vào tình huống đó, và con sẽ biết Ta rõ hơn trong sự việc này.”

 

   Bạn có thấy sóng cả mà ngả tay chèo và hoảng sợ thay vì hết lòng tin chăng? Nếu bạn có thái độ đó, hãy chuẩn bị nghe lời trách của Chúa, như Ngài từng nói với các môn đồ trên thuyền hôm ấy vậy: “Đức tin con đâu?”.

 

Bài trướcBài 102: Lựa Chọn
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Sóc Trăng Lần Thứ XI.