Bài 102: Lựa Chọn

1101

 

 

   Khi nghe lời nầy, thanh niên ấy buồn bã bỏ đi, vì anh ta có quá nhiều của cải.

Ma-thi-ơ 19:22.

 

 

  Cuộc đời bạn là một chuỗi những đáp ứng của bạn đối với Chúa. Một khi Chúa đã mặc khải Ngài cho bạn, thì việc bạn cần làm là quyết định. Đáp ứng của bạn phản ánh việc bạn đã tin Chúa như thế nào. Người thanh niên trong câu chuyện là một luật gia trẻ tuổi, có đời sống đạo đức cao. Thông thạo Kinh Thánh và Giáo luật của Chúa. Nhưng đáp ứng của anh ta đối với lời “mời gọi” của Chúa Giê-xu chứng minh rằng, mặc dù anh ta có một hiểu biết sâu rộng về Chúa trong đầu óc, anh ta chưa biết Chúa trong kinh nghiệm để có thể biểu lộ bằng một đáp ứng của người có lòng tin thật (Ma-thi-ơ 19:16-22).

 

  Khi nào Chúa nói với bạn, thì lời nói đó đòi hỏi một sự điều chỉnh trong cuộc đời bạn. Điều này có thể ảnh hưởng sâu xa đến cuộc đời cầu nguyện của bạn. Mỗi khi bạn cầu nguyện, phải ý thức rằng nếu Chúa đáp lời và giải tỏ ý định của Ngài cho bạn, thì Chúa đòi hỏi bạn phải xoay hướng cuộc đời. Mỗi lần đọc Kinh Thánh, bạn phải có thái độ sẵn sàng vâng theo lời Chúa dạy, như thế việc đọc mới hữu ích.

 

  Tại sao Chúa đã dùng Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ thật hữu hiệu đến nỗi khiến cho thế giới của họ hồi ấy như bị đảo ngược vậy? Còn nhiều người khác, như anh chàng luật gia giàu sang kia, chẳng bao giờ nghe nói đến nữa? Khác biệt chính là sự lựa chọn.  Các môn đồ của Chúa lựa chọn tin Chúa và niềm tin của họ minh chứng bằng việc vâng lời Chúa dạy. Chàng thanh niên giàu sang kia không hạ mình vâng lời Chúa, và Kinh Thánh cho chúng ta hay rằng “thanh niên ấy buồn bã bỏ đi”

 

  Ngày nay bạn cũng đang phải đối diện với nan đề như anh chàng đó. Đó là có những việc thay đổi hay điều chỉnh trong cuộc đời bạn cần phải thực hiện để minh chứng rằng bạn đáp ứng tích cực với lời dạy của Chúa cho bạn gần đây nhất?

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Phan Ba.
Bài tiếp theoBài 103: Sự Thật Là Một Con Người