Bài thứ 78: Ngày Mới

712

Đọc Khải Huyền 21:1-8

Câu căn bản:  Đấng ngồi trên ngai phán:  “Nầy ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật.”  Ngài lại phán:  “Hãy viết đi, vì những lời nầy là đáng tin cậy và chân thật.”  Câu 5

 

 

Tĩnh niệm:  Lạy Cha Thánh, Thi thiên 42:1-2 đã nói lên nhu cầu của con bây giờ: “Đức Chúa Trời ôi,  linh hồn con mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước.  Linh hồn con khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống.  Khi nào con sẽ đến và được gặp mặt Ngài?” Không có gì và không có ai có thể làm dịu nỗi khát khao trong con.

 

Con cảm tạ Chúa về sự trông mong như thế để xác nhận quan hệ giữa Chúa và con.  Mục đích chính của con là biết Chúa và kính yêu Ngài.  Tuy nhiên ngày hôm qua đã có nhiều việc khiến con xao nhãng việc phục vụ Chúa và khuấy động tâm thức đặt Chúa trên hết.  Xin tha thứ cho con những gì con đã nói và làm khi các ưu tiên của con bị xáo trộn.

 

Đêm qua con đi ngủ trước khi con chấm dứt cầu nguyện; chính vì thế mà con không ngủ yên và khi  thức  giậy thấy mệt mỏi.  Nhưng con đây, với một ngày mới nặng nề trên tay con, con cảm thấy rằng chỉ có một cách khiến cho hôm nay khác với hôm qua là rút tay con lại và giao thác trọn ngày cho Chúa.

 

Cảm ơn Chúa vì Ngài cho con đóng cửa ngày hôm qua lại và bước vào cửa cơ hội rộng mở mà Chúa đặt trước mắt con hôm nay.  Con xin giao thác mọi nhu cầu hôm nay và tin cậy Chúa hoàn toàn.

 

Vì  “Con làm được mọi việc nhờ Chúa ban năng lực cho con.”  Phi-líp 4:13

 

Bài trướcLễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Chi Hội Tin Lành Ea Sô – Tỉnh Đăk Lăk
Bài tiếp theoBài thứ 79: Ở trong Chúa