Bài thứ 79: Ở trong Chúa

744

Đọc Giăng 8:31-47

Câu căn bản:  Vậy, Đức Chúa Giê-xu nói với những người Do-thái đã tin Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ Ta.”  Câu 31

 

 

Tĩnh niệm:  Lạy Cha Thánh, trong giây phút yên tĩnh này con tìm đến niềm vui tột điểm của cuộc đời:  Con xin được ở trong hiện diện của Cha.  Con sẽ không dám ngắt lời Cha phán dạy. Con cần Cha hơn bất cứ điều gì Cha cung ứng cho con.  Xin khiến con sẵn sàng lắng nghe như con sẵn sàng muốn nói.  Chúa đã tạo nên con để con trao đổi với Ngài, con xin cảm tạ Chúa vì Ngài phán dạy trong tâm hồn con.

 

Giờ đây con nghe rõ Chúa dạy rằng:  con được thương yêu, được tha thứ và được Chúa quý mến.  Chúa có các kế hoạch cho con:  một chúc thư riêng ban cho con chứ không ai khác, một chúc thư Chúa sẽ bày tỏ cho con biết từng giờ, từng ngày.

 

Sự trông mong sâu kín nhất của lòng con là được biết Chúa và phục vụ Ngài.

Con cảm tạ Cha vì Ngài đã phán dạy con qua Kinh Thánh, qua những người bạn đáng tin cậy và qua những hoàn cảnh gây ảnh hưởng tốt cho con. 

 

Con xin mở trí và lòng đón nhận Ngài – Chúa, Cứu Chúa Bình An và Quyền Năng của con.   A-men

 

Bài trướcBài thứ 78: Ngày Mới
Bài tiếp theoKhám Bệnh – Phát Thuốc Miễn Phí Tại Hội Thánh Bình Đông – Tp. HCM