10 Lời Khuyên Dành Cho Bạn Trẻ Trước Khi Bước Vào Mối Quan Hệ Hò Hẹn Tin Kính

3449

10 Lời Khuyên Dành Cho Bạn Trẻ Trước Khi Bước Vào Mối Quan Hệ Hò Hẹn Tin Kính

(tiếp theo)

  1. Gìn giữ sự tinh sạch, thánh khiết

Nhiều bạn trẻ, kể cả tôi ngày trước, từng nghĩ: “Miễn không để ai mang thai thì không sao.” Nhưng đó là quan niệm sai. Kinh Thánh dạy rằng tình dục là món quà thánh khiết Đức Chúa Trời ban cho hôn nhân (Hê-bơ-rơ 13:4). Vì vậy, bất kỳ một hành động gợi dục nào ngoài hôn nhân đều có thể dẫn đến sự cám dỗ, và khiến bạn đánh mất sự tinh sạch.

Khi các cặp đôi hẹn hò “đùa giỡn với lửa tình dục”, thân thể họ đang ngầm chuẩn bị cho quan hệ. Đến một lúc, sự gần gũi ấy sẽ phá vỡ hàng rào phòng thủ, khiến cả hai khó cưỡng sự ham muốn. Nói cách khác, màn dạo đầu vốn là một phần của quan hệ tình dục – và điều đó chỉ đẹp lòng Chúa khi được diễn ra trong hôn nhân. Ngoài hôn nhân, nó dễ dẫn đến cảm xúc rối loạn, tội lỗi, và thất bại trong sự cam kết giữ mình thánh khiết.

Có người cho rằng kiêng khem tình dục trước hôn nhân là cổ hủ. Nhưng Lời Chúa không bao giờ lỗi thời. Là Cha yêu thương, Ngài đặt ranh giới này là để bảo vệ chúng ta khỏi những tổn thương, và ban cho chúng ta phước hạnh khi bước vào hôn nhân.

  1. Xem xét phẩm hạnh của người bạn đời tin kính

Trước khi bắt đầu hẹn hò và để cảm xúc dẫn lối, hãy xác định những phẩm chất tin kính mà bạn muốn có nơi người bạn đời. Bất cứ người nào bạn hẹn hò đều có khả năng trở thành bạn đời tương lai của bạn, vì vậy, hãy khôn ngoan và cẩn trọng trong sự chọn lựa. Khi hẹn hò, bạn sẽ dễ nảy sinh tình cảm với người đó, vì vậy hãy ưu tiên tìm hiểu người có nếp sống tin kính. Dĩ nhiên, ấn tượng ban đầu có thể không phản ánh đúng con người thật của người đó. Nhưng bởi sự vùa giúp của Chúa, việc dành thời gian hẹn hò với một người sẽ giúp bạn khám phá ra bản chất thật của người đó.

  1. Đánh giá loại bạn đồng hành mà bạn thật sự cần

Tôi từng hò hẹn với một chàng đẹp trai, chạy xe sang, và là hình mẫu của nhiều người. Thế nhưng, càng ở bên anh ấy, tôi càng nhận ra rằng anh chỉ thích chuyện xã giao và rất hời hợt. Có lần tôi thậm chí đã đề nghị anh nói chuyện nghiêm túc và sâu sắc hơn, nhưng anh ấy nói, “Không, anh không phải kiểu người đó.”

Khi nghĩ về người bạn đời mình cần, tôi biết đó phải là người sẵn sàng lắng nghe mọi suy nghĩ, cảm xúc của tôi. Tôi cũng khao khát người đó mở lòng chia sẻ với tôi những gì sâu kín trong anh ấy. Dù đối với tôi việc chia tay không dễ dàng chút nào, nhưng tôi tin phiên bản trưởng thành hơn của mình sẽ biết ơn vì quyết định đó. Cũng vậy, trước khi hò hẹn, bạn hãy tự hỏi phiên bản trưởng thành hơn của mình xem thật sự mình cần người bạn đời thế nào.

  1. Người đó có sống nhân hậu không?

Tôi đã kết hôn với chồng, Steve, được 39 năm. Thành thật mà nói, anh ấy là người nhân hậu nhất mà tôi từng biết. Anh luôn tử tế với tôi, với các con, và với mọi người chung quanh. Tôi đã quan sát và thấy anh cư xử tôn trọng với cha mẹ, anh chị em, và hầu như với mọi người. Chỉ duy nhất một lần khi chúng tôi còn hẹn hò, tôi thấy anh nổi nóng vì sự an toàn của tôi. Tôi hoàn toàn hiểu lý do của phản ứng này, nhưng phải thú thật rằng tôi đã rất ngạc nhiên, vì trước đó chưa hề thấy anh nổi giận.

Suốt nhiều năm, tôi chứng kiến không ít người bỏ qua sự cộc cằn hay tính nóng giận của người mà họ hẹn hò vì nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi sau khi kết hôn. Nhưng thực tế, sự nóng giận thường trở thành gánh nặng lâu dài, biến hôn nhân thành nơi đầy căng thẳng. Vì thế, hãy học từ sai lầm của người đi trước và chọn lựa cách khôn ngoan người mà bạn muốn hò hẹn.

Đồng thời, chính bạn cũng cần học cách sống nhân từ. Thật bất công nếu đòi hỏi người khác phải đạt chuẩn mực cao trong phẩm hạnh, mà bản thân mình lại không sống tử tế. Nếu bạn đang tranh chiến với điều này, hãy tìm sự trợ giúp từ những cố vấn thuộc linh để học cách đáp ứng nhân từ như Đấng Christ. Đừng tự biện hộ, “Tôi vốn dĩ là vậy.” Nếu bạn ở trong Đấng Christ, và Ngài có thể giúp bạn thay đổi — miễn là bạn sẵn lòng. Người hay nóng giận thường truyền lại tính nóng giận ấy cho con cái. Bởi ân điển Chúa, không ai trong chúng ta buộc phải lặp lại vòng luẩn quẩn đó.

  1. Nhận biết giá trị của mình

Dù được trưởng dưỡng trong sự khen ngợi hay thiếu thốn tình thương, bạn vẫn dễ rơi vào cám dỗ nghĩ rằng giá trị bản thân nằm ở việc tìm được người yêu thương mình. Khi đó, bạn sẽ hẹn hò để mong tìm sự xác nhận giá trị bản thân từ người khác. Nhưng rồi bạn sẽ thất vọng, vì không ai đủ sức mang lấy trọng trách trở thành nguồn của mọi giá trị cho một người.

Thực ra, ước muốn được yêu thương và tìm thấy giá trị nơi người yêu mình là điều được chính Chúa ban cho khi Ngài dựng nên chúng ta – nhưng tình yêu trọn vẹn ấy chỉ có thể tìm thấy trong mối quan hệ với chính Ngài. Kinh Thánh chép: “Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời” (I Giăng 3:1). Chính tình yêu qua thập tự giá mới đem đến sự khẳng định đó cho bạn.

Khi biết neo chặt giá trị bản thân nơi tình yêu Chúa, bạn sẽ hẹn hò với lý do đúng đắn hơn. Bạn sẽ không tìm cách bám víu hay phụ thuộc để được khẳng định. Sự khích lệ từ người khác vẫn rất quý, nhưng nó chỉ là phước hạnh, chứ không phải là nguồn giá trị của bạn.

  1. Đừng quá bận tâm về việc tìm “người duy nhất”

Khi con trai tôi còn trong quân ngũ, có một đồng đội nữ cứ bị tụt lại đằng sau mỗi khi hành quân. Với nhiệm vụ phải bảo đảm cả đội cùng về đích, con tôi đã phải dìu đỡ để cô theo kịp với mọi người. Cả đội, kể cả cô gái ấy, cuối cùng cũng đã về đích. Tôi chia sẻ câu chuyện này để nhấn mạnh rằng là người Cơ Đốc, chúng ta được kêu gọi chạy đua với mắt chăm xem Chúa (Hê-bơ-rơ 12:1–2). Đừng rời mắt khỏi vạch đích đó chỉ vì lo tìm người phối ngẫu. Khi bạn trung tín chạy cho Đấng Christ, bạn sẽ nhận ra có bàn tay đặt trên lưng, cùng giúp bạn chạy, đó có lẽ là người Chúa dành cho bạn.

Hẹn hò không dành cho người có trái tim yếu đuối. Từng trải qua đổ vỡ, bạn có thể thấy khó mở lòng lần nữa. Nhưng hãy nhớ: Bạn không bao giờ cô đơn. Lời Chúa là đèn soi cho mỗi bước chân bạn, và Ngài sẽ dẫn dắt bạn trên hành trình tình cảm cũng như đời sống.

Vì thế, hãy đến với những người cố vấn tin kính, và chuẩn bị bản thân để trở thành người phối ngẫu tin kính bước đi trong Thánh Linh với đức tin và sự tinh sạch. Khi đó, bạn sẽ không hối tiếc, vì bạn đang chạy đúng đường mà Chúa đã đặt sẵn cho cuộc đời bạn.

Rhonda Stoppe
Thảo Anh dịch
(Theo crosswalk.com)00

Bài trướcĐời Sống Nếm Biết Chúa Ngọt Ngào – 17/10/2025
Bài tiếp theoTp. HCM: Giao Lưu Âm nhạc Cơ Đốc lần Thứ Tư “Của Lễ Ngợi Khen”