UB.TTN – Người Cha – Người Thầy

2264

Đôi khi con tự hỏi mình: Có điều gì tồn tại mãi mãi trong cuộc đời đầy những biến đổi này?

Con chợt nhớ đến những lúc mệt mỏi của cuộc đời mình, khi con đứng trước những quyết định khó khăn và không biết phải chọn lựa điều gì. Những lựa chọn luôn thật khó. Sẽ rất dễ dàng nếu như chỉ một mình con trả giá để làm điều đẹp lòng Chúa. Nhưng, có đôi khi, có thật nhiều điều khiến con đắn đo, liệu mình có nên sống theo Lời Chúa dạy hay không.

Những khi ấy, con lại nhớ về những năm tháng ấu thơ, khi con được học Lời Chúa cùng với cha mẹ. Buổi tối trong căn nhà nhỏ năm ấy, cha con đọc câu Kinh Thánh trong Mi-chê 6:8: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, Điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi. Đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”

Con đã hỏi cha: “Cha ơi, công chính nghĩa là gì hả cha?” Và cha con hiền từ nói với con: “Con à, là con cái của Chúa, chúng ta phải sống theo mạng lệnh, bổn phận, theo ý muốn và lời dạy của Chúa, đó là sống công chính đó con.”

Sống giữa cuộc sống đầy những cám dỗ và cạm bẫy này, có rất nhiều khi con bị dòng đời cuốn đi lúc nào không hay. Con bắt đầu muốn làm những điều con cho là đúng, hay những điều mà đa số mọi người vẫn làm, con nhìn vào số đông và nghĩ rằng đó là điều bình thường,… Dần dần con rời xa khỏi Chúa và lời dạy của Ngài lúc nào không hay. Có nhiều khi con dừng lại và khóc, khi ấy con lại nhìn thấy cuộc đời mình rõ ràng hơn. Con tự hỏi: Mình đã làm gì với chính con người mình vậy? Và cuộc đời ngoài kia đã đẩy con đi xa khỏi Chúa đến thể nào rồi?

Một sai lầm nhỏ nhặt, hay chỉ một phút lơ là, từng chút một từng chút một, tội lỗi dần chất chồng trên đôi vai mệt mỏi của con, con tưởng rằng con có thể giải quyết mọi chuyện cho đến khi con không thể chịu đựng được sức nặng của tội lỗi nữa. Con đã nhớ về lời dạy của Chúa trong lúc yếu đuối nhất, tình yêu và sự công bình của Ngài.

Không phải khi quyết định sống theo lời Chúa thì mọi chuyện sẽ đột nhiên tốt đẹp trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì chúng ta không thể quay trở lại được thời gian, thế nên có những hậu quả của sai lầm, con cần phải dũng cảm đối diện.

Nhưng con biết rằng, Chúa cho phép mọi việc xảy đến để con có thể trưởng thành trong ý muốn tốt đẹp của Ngài. Dù đôi khi con rời xa Chúa nhưng Ngài không bao giờ từ bỏ con, Ngài có kế hoạch để đưa dắt con trở về với tình yêu thương của Ngài. Rồi con đã thấy, cuộc đời được giải phóng khỏi xiềng xích tội lỗi, được phục hòa mối liên hệ yêu thương với Chúa, cuộc đời được mạnh dạn sống công chính với Chúa mới là điều đáng quý nhất.

Chúa là người Cha đã chọn con từ trước vô cùng. Chúa cho con khôn lớn trong tình yêu Ngài. Chúa là người Thầy dạy dỗ con trong yêu thương Ngài, để con có thể làm đúng và trưởng thành hơn mỗi ngày. Chẳng bao giờ sai trật khi con làm theo lời dạy của người Thầy vĩ đại là Chúa. Chẳng bao giờ hư hại khi con làm theo lời dạy của người Thầy lớn lao là Chúa.

Lam Phương

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Buôn Êrang – Đăk Lăk
Bài tiếp theoĐược Ở Trong Nhà Cha – 17/11/2017