Tường Thuật Chương Trình Truyền Giảng Tối 23-6-2011 Tại TP. HCM

787

HTTLVN.ORG – Chương trình Thánh nhạc Truyền giảng kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam với chủ đề TRỞ VỀ NHÀ CHA được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triễn lãm Sài Gòn, Q7, TP. HCM  lúc 19h ngày 23/6/2011.

 

Ngay từ lúc 17h, dòng người đổ về khu vực tổ chức đã rất đông, nỗi bật trong số đó là những đoàn người sắc tộc với trang phục nhiều màu sắc đến từ các tỉnh miền Cao Nguyên.  

 

Ban Thân hữu, Ban Trật tự…có mặt tại nơi tổ chức từ rất sớm để hướng dẫn đoàn người tiến vào bên trong khu vực tổ chức. 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

4

 

6

 

5

 

3

 

18h30: Phía bên trong hội trường không còn chỗ trống. Các dãy ghế đều chật kín thân hữu trong khi phía bên ngoài dòng người vẫn còn rất đông. Ban Tổ chức đã kêu gọi những tín hữu nhường chỗ để quý thân hữu có thể tiếp tục tiến vào để tham dự chương trình.  

 

Hàng ngàn thân hữu đến từ các tỉnh xa vẫn còn phải đứng chờ đợi ở bên ngoài. Ban Tổ chức tiếp tục cố gắng làm việc với Ban Quản lý Trung tâm để được phép đưa màn chiếu trực tiếp ra khu vực bên ngoài. 

 

19h00: Một lần nữa trong không khí của Chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam, Bài hát NGÀI NÂNG TÔI LÊN được vang lên do ca sĩ Công Trứ trình bày cùng với phần minh họa, trên nền của những hình ảnh thăng trầm trong từng giai đoạn của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam kể từ khi thành lập cho đến bây giờ. Qua đó mỗi người đều thấy được bàn tay của Đức Chúa Trời nắm giữ Hội Thánh và con dân Ngài.

 

1

 

2

 

Ngay sau đó, MS Phan Quang Trung thay cho Ban Tổ chức đã ngoan nghênh, chào mừng toàn thể Hội chúng và cầu nguyện khai mạc chương trình Thánh nhạc Truyền giảng TRỞ VỀ NHÀ CHA tối 23/6

 

3

 

4

 

19h20: thầy Thế Linh hướng dẫn hội chúng trong sự ngợi khen Chúa qua bài hát CÙNG ĐẾN DÂNG LÊN LỜI SUY TÔN để tất cả cùng hòa lòng trong không khí thờ phượng.

 

Phía bên ngoài Trung tâm, khoảng 6-7 ngàn người vẫn đang đứng xếp hàng để chờ được vào bên trong. Trong khi đó Ban Quản lý Trung tâm đã yêu cầu đóng chặt các cánh cửa, những người đứng gần phải áp sát nguời sau những tấm kính để có thể xem những hình ảnh phía bên trong mà không thể nghe được âm thanh gì. Cho đến bây giờ, dầu Ban Tổ chức đã cố gắng nhưng vẫn không thể được phép đưa hệ thống âm thanh và trực tiếp ra bên ngoài. Xin tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện đặc biệt cho chương trình và cho tấm lòng của những người khao khát được đến với Chúa Giê-xu.

 

 1

 

2

 

3

 

1

 

Bên trong hội trường, chương trình được tiếp tục với bài hát TÔI LÀ AI do Jalin trình bày với phần phụ họa của nhóm múa Handmine, NGƯỜI ĐÃ ĐẾN ĐÂY VÌ TÔI do Linh Năng và Nguyên Thủy trình bày,

 

2

 

 

19h50: Trên các màn chiếu, hình ảnh ca sĩ Lưu Chí Vỹ xuất hiện cùng với lời chứng về cuộc đời được thay đổi thể nào từ khi tiếp nhận Chúa Giê-xu. Theo đó, anh kêu gọi mọi người hãy quay về với Chúa là Cha Yêu Thương vẫn đang dang tay chờ đón, sẵn sàng tha thứ cho những đứa con lầm lạc biết ăn năn. Bài hát Trở Về Bên Cha Dấu Yêu đã được nhiều người hoan nghênh bằng những tràng pháo tay.

 

1

 

Bài hát NƠI NƯƠNG NÁU VỮNG BỀN do Nênita, Thanh Trúc, Naomi trình bày được cất cao trong âm vang của những giai điệu thiên đàng. Bài hát thể hiện sự đảm bảo cách vững chắc trong Chúa Toàn Năng. Trong tay Ngài, hết thảy được an ninh.

 

5

 

8

 

6

 

20h00: Sau bài hát ĐẤNG CHỊU XỨC DẦU do ca sĩ người Hàn Quốc trình bày bằng giọng Omera đặc sắc,

 

1

 

MS Tôn Thất Bình tiến lên sân khấu và chia sẻ sứ điệp TRỞ VỀ NHÀ CHA. Hàng ngàn hội chúng bên dưới, đặt biệt là những thân hữu rất đỗi ngạc nhiên về chất giọng Việt Nam rõ ràng, mạch lạc của Mục sư.

 

2

 

6

 

2

 

8

Cả hội trường lắng lòng đón nhận Phúc Âm

 

1

 

2

 

3

 

3

 

4

…trong khi đó, dòng người vẫn đứng đông đúc phía bên ngoài Trung tâm

với ánh mắt và tấm lòng hướng về bên trong hội trường cách vô vọng.

 

20h45: MS Trần Thế Thiên Phước kêu gọi mọi người đến với Chúa sau khi MS Tôn Thất Bình kết thúc bài giảng. 

Dòng người đang tiến lên sân khấu tin nhận Chúa ngày càng đông, xin tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện đặc biệt trong giờ phút nầy để có thật nhiều người được cứu rỗi trong chương trình này.

Bên trên sân khấu đã chật kín dòng nười bằng lòng tin nhận Chúa. Dòng người vẫn đang tìm cách tiến lên phía trên trong lời kêu gọi tiếp nhận Chúa của MS Trần Thế Thiên Phước. Trên những dãy ghế cạnh sân khấu, quý quan khách đã nhường những chỗ đứng của mình để tạo điều kiện cho thân hữu có chỗ đứng để tin nhận Chúa. Một khung cảnh phước hạnh đang ngập tràn ngay tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn.

Sau đó, MS Nguyễn Ngọc Dũng hướng dẫn thân hữu cầu nguyện để mời Chúa ngự vào lòng và cầu nguyện đặc biệt cho những tân tín hữu.

 

1

 

2

 

 

4

 

 1

 

2

 

4

 

21h15: Sau bài hát BIẾN ĐỔI HẾT MỌI ĐIỀU do bé Phượng Nghi tôn vinh Chúa, khán giả tại khu vực TP. HCM và các vùng phụ cận được nghe lời chứng của "Người mạnh nhất Châu Á"  Manoj Kumar Chopra về sự biến đổi lạ lùng sau khi anh tin nhận Chúa. Không chỉ làm chứng không thôi mà anh còn làm hội trường ngạc nhiên bằng những màn biểu diễn đặc sắc. Đặc biệt, anh đã bẻ đôi gậy đánh bóng chày và ghép lại thành cây thập tự với thông điệp: "Chúa Giê-xu yêu quý vị đến nỗi Ngài hy sinh trên thập tự giá để chết thay tội lỗi quý vị. Hãy đến với Chúa để nhận sự tha thứ và sự sống đời đời."

 

1

 

Sau bài hát VINH QUANG THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI do ca đoàn TP. HCM tôn vinh Chúa, MS Phan Vĩnh Cự thay cho BTC xin lỗi hàng ngàn tín hữu và thân hữu không thể vào bên trong tham dự chương trình, MS cũng nhắc lại khẩu hiệu của HTTLVN "Tất Cả Cho Người Chưa Được Cứu" và bày tỏ niềm mong muốn quý tín hữu sẽ tiếp tục dẫn đưa thân hữu trong chương trình truyền giảng tối mai và nhường những chỗ tốt nhất cho những thân hữu đến nghe Phúc Âm.

 

2

 

21h30: Ban Hát dẫn mời toàn thể hội chúng tôn vinh Chúa bài hát ƠN CHÚA VIẾNG THĂM VIỆT NAM, kết thúc đêm Thánh nhạc Truyền giảng TRỞ VỀ NHÀ CHA tối 23/6/2011.

 

4

 

7

 

Tường thuật: Lê Tuấn

Hình ảnh: Phạm Cường – Phi Long

 

BBT – HTTLVN.ORG

 

Bài trướcBài 182: Thấy Đám Đông
Bài tiếp theoBài 183: Nô Lệ Của Công Chính Thánh Thiện