Bài 182: Thấy Đám Đông

852

 

 

Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Giê-xu bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ lại gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:

Ma-thi-ơ 5:1-2.

 

 

   Chúa nhìn thấy người ta khác với lối nhìn của chúng ta. Trong suốt các sách Phúc Âm chúng ta thấy có một khuôn mẫu trong cách Chúa dạy các môn đồ Ngài. Khi nào Chúa thấy đoàn dân đông, Ngài thường biểu lộ cho các môn đồ biết Ngài đang nghĩ gì đối với đoàn dân đó. Chúa Giê-xu muốn các môn đồ chia xẻ tình thương yêu của Ngài cho mọi người. Các môn đồ nhiều khi không hiểu những gì Ngài dạy bảo họ, nhưng Chúa quả quyết với họ rằng về sau Thánh Linh sẽ cho họ biết ý nghĩa của những lời Chúa dạy (Giăng 14:25-26). Khi đám đông dân chúng bắt đầu lấn ép Chúa, Ngài thường ra chỗ riêng với các môn đồ và dạy họ về tình thương của Đức Chúa Trời đối với mọi người.

 

   Bạn sẽ trải nghiệm cùng khuôn mẫu như thế khi bạn đi với Chúa Giê-xu. Khi nào Chúa đặt bạn trước một đám đông người, bạn có thể cảm thấy Thánh Linh gây ấn tượng trên bạn tâm trí của Đức Chúa Trời đối với những người đó. Có khả năng là Chúa sẽ đưa bạn đến một nơi vắng người để bày tỏ cho bạn tình thương của Ngài đối với những người mà bạn đã gặp. Chúa có thể giải bầy cho bạn ý chỉ của Ngài đối với những người đó và mời gọi bạn cùng tham gia với Ngài trong công việc cứu chuộc của Ngài. Nếu bạn ở chỗ đông người mà không thấy xúc động về tình trạng tâm linh của họ, Chúa có thể phát triển một thứ tình thương đối với họ, để bạn được chuẩn bị sẵn cho việc phục vụ họ khi Chúa muốn.

 

   Lần sau, khi bạn nhìn thấy một đám đông, hãy lắng nghe lời Thánh Linh nhắc nhở bạn. Bạn có thể tìm ra rằng Chúa lo nghĩ về những người đó và Ngài chờ đợi một trong các môn đồ của Ngài đáp ứng với sự nhắc nhở đó của Ngài.

 

Bài trướcBài 181: Mang Gánh Nặng Cho Nhau
Bài tiếp theoTường Thuật Chương Trình Truyền Giảng Tối 23-6-2011 Tại TP. HCM