Tường Thuật Chương Trình 3 – Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.

830

HTTLVN.ORG – Chương trình 3 Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam với chủ đề CHÚA KHÔNG HỀ QUÊN để bày tỏ lòng biết ơn Chúa và nhớ ơn tiền nhân được bắt đầu vào lúc 14h chiều ngày 15/6/2011.

 

MS Nguyễn Hữu Bình, Tổng thủ quỹ TLH HTTLVN (MN) hướng dẫn chương trình. MS Thomas Stebbins – Nguyên giáo sĩ Hội Phước Âm Liên Hiệp tại Việt Nam (trước năm 1975) giảng lời Chúa.

 

1

 

14h15: MS Lưu Tự An, Ủy viên TLH cầu nguyện dâng chương trình lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Sau đó ca đoàn Mục sư – Truyền đạo 2 tôn vinh Chúa với bài Thánh Ca "Chúa Là Vua". Tiếp đến, cả Hội chúng cùng đứng lên, hòa lòng cùng với MS Nguyễn Thế Hiển và Ban hát dẫn trong thì giờ thờ phượng. Những âm thanh vang dội làm cung thể thao Tiên Sơn bắt đầu nóng lên trong sự thờ phượng qua những bài Thánh Ca: Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay, Tình Yêu Thương Chúa Bền Vững, Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi.

 

 2 

3

 

14h40: Sự ngậm ngùi, bồi hồi xúc động bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt của nhiều người khi Clip Những Người Tiên Phong nhắc lại những giáo sĩ đem Tin Lành đến Việt Nam. Tiếp đó là bài hát Nhớ Ơn Người Gieo Giống do ca sĩ Nguyên Thủy trình bày. Lời bài hát một lần nữa đánh động vào tấm lòng của tất cả những người có mặt tại cung thể thao Tiên Sơn. Bài hát kể về những người gieo giống đã tận hiến tuổi thanh xuân, tận hiến cuộc đời cho Chúa và cho tha nhân.

 

14h55: MS Thomas Stebbins và bà đứng lên trong sự hoan nghênh của toàn thể Hội chúng. Sau đó MS Tôn Thất Bình tâm tình với chủ đề CHÚA KHÔNG HỀ QUÊN. MS nhấn mạnh rằng chính Đức  Chúa Giê-xu là Đấng đã thành lập, bảo vệ và phát triển Hội Thánh Ngài. MS cũng chia sẻ về công khó của những giáo sĩ khi đem Tin Lành đến Việt Nam, một vùng đất xa xôi, có nhiều khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa….để rồi thế hệ hôm nay ngợi khen ân điển diệu kỳ Chúa đã làm cho dân tộc Việt. Qua đó, MS cũng khích lệ tôi con Chúa hãy tiếp tục phát huy thành quả của tiền nhân, chuyên tâm rao  giảng Tin Lành để mở mang đạo Chúa.

 

 1

 

2

 

4

 

 15h35: Video Clip Những Người Việt Nam Tiên Phong Trong Các Lĩnh Vực được trình chiếu trên tất cả các màn ảnh. Lịch sử 100 năm Tin Lành Việt Nam một lần nữa được tái hiện qua những hình ảnh của quá khứ gây bao xúc cảm cho lớp người hiện tại.

 

Hòa trong tinh thần đó, MS Nguyễn Thế Hiển cùng ban hát dẫn hướng dẫn toàn thể Hội chúng đứng dậy và cất cao tiếng hát qua bài hát Chúa Không Hề Quên. Với âm nhạc hùng tráng cùng những ngôn từ cảm động "Người gieo giống băng rừng, lội súi, qua đèo chịu bao gian khó…"

 

Sau đó màn chiếu tiếp tục chiếu những hình ảnh về những Mục sư, những con người có nhiều công khó với công việc Chúa tại Việt Nam. Những hình ảnh ấy được tiếp nối với vần thơ "Chúa Không Hề Quên" do MS Võ Đình Đán sáng tác, được Thiên Ân ngâm trên tiếng nhạc đàn tranh.

 

1

Một góc trên khán đài

 

2

 

16h10: MS Nguyễn Hữu Bình xướng tên những tôi tớ Chúa đã ngã xuống vì Tin Lành. MS Hội trưởng Thái Phước Trường trong tâm trạng bùi ngùi xúc động khẳng định với thân nhân của các tôi tớ Chúa tuận đạo rằng "Chúa Không Hề Quên – Hội Thánh Chúa Cũng Không Hề Quên". Từ bên dưới sân khấu và khán đài, những tràng vỗ tay hoan nghinh cứ vang lên mỗi khi một đại diện thân nhân của tôi tớ Chúa tuận đạo bước lên khán đài. 

 

Thường trực BTS TLH HTTLVN(MN) lần lượt trao quà và kỷ niệm chương cho các đại diện. Phía bên dưới cả hội chúng đã đứng dậy trong giờ phút tri ân đặc biệt này.

 

16h25: Tiếp tục trong thời khắc tri ân tiền nhân, MS hướng dẫn mời tất cả những giáo sĩ từng hầu việc Chúa tại Việt Nam và thế hệ thứ hai của họ tiến lên lễ đài trong những tràng vỗ tay hoan nghinh của hết thảy tôi con Chúa bên dưới! Đây có thể nói là những giờ phút cảm động nhất trong chương trình. Hình ảnh của những người nước ngoài, giờ đã là những cụ ông cụ bà giản dị, đơn sơ cống hiến cả cuộc đời cho Chúa và cho dân tộc Việt Nam được hiện lên trong bầu không khí đầy xúc động. Cảm ơn Chúa về tấm lòng của các vị giáo sĩ và sự tận hiến của họ cho đất nước thân yêu này.

 

 1

 

2

1

 

Tiết mục tiếp theo cũng đầy sự cảm động khi các Ông bà Mục Sư hưu trí, Quả phụ MSTĐ cùng hiệp chung trong ban hát tôn vinh Chúa qua bài thánh ca "Nầy Là Truyện Ký Tôi". Những cụ ông cụ bà năm nay đã ngoài bảy mươi vẫn cất cao giọng hát của mình trong trang phục áo dài (quý bà) và áo dài khăn đóng (quý ông) – trang phục truyền thống đặc trưng của dân tộc Việt. Hình ảnh trung tín trong đức tin và hết lòng phục vụ Chúa cách tận tụy trong tuổi già của quý tôi tớ Chúa là những điều khích lệ thế hệ hôm nay trong sự hầu việc Ngài. Ban Trị Sự TLH cũng dành những phần quà và kỷ niệm chương tặng cho quý đầy tớ Chúa để bày tỏ lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đi trước.

 

MS Bùi Phụng được mời để cầu nguyện đặc biệt cho những đầy tớ Chúa. MS cầu nguyện xin Chúa ban phước cho họ được sức khỏe và thế hệ con cháu họ sẽ tiếp nôi sự nghiệp của tiền nhân để tiếp tục hầu việc Chúa, rao giảng Tin Lành…

 

17h00: Hội Thánh cùng hiệp nhau trong bài cầu nguyện chung, tôn vinh Chúa Thánh Ca 23 và kết thúc chương trình 3 sau lời cầu nguyện chúc phước của MS R’ma Loan.

 

2

 Ông bà Mục Sư hưu trí, Quả phụ MSTĐ tôn vinh Chúa

 

4

 Ban Trị Sự TLH trao kỷ niệm Chương cho Quí đầy tớ Chúa

 

7

 

6

 

8

1

MS Bùi Phụng cầu nguyện cho các đầy tớ Chúa

 

Tường thuật: Lê Tuấn

Hình ảnh: Phạm Cường

 

HTTLVN.ORG

Bài trướcBài 175: Làm Lớn Trong Nước Chúa?
Bài tiếp theoTường Thuật Chương Trình 4 – Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.