Cách Chuẩn Bị Để Lãnh Đạo Tốt
Chỉ vài tháng sau khi kết hôn, tôi mới nhận ra rằng mình đã không chuẩn bị tốt, như thể đã ôn thi sai đề vậy. Trước khi cưới, tôi cứ nghĩ có giờ tĩnh nguyện mỗi ngày, nhóm nhỏ và Hội Thánh, khóa tiền hôn nhân là đủ để tôi trở thành người chồng tin kính. Nhưng thực tế thì không phải vậy.
Sau khoảng thời gian sống hạnh phúc ngắn ngủi, chúng tôi bắt đầu có những va chạm và cãi vã. Thậm chí đến mức, có người tư vấn đến ngồi giữa chúng tôi và cảnh báo nguy cơ ứng nghiệm lời Kinh Thánh trong Ga-la-ti 5:15: “Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt mất bởi kẻ khác.”
Sự thiếu chuẩn bị của tôi còn lộ ra ở nhiều phương diện khác. Tôi không biết cách dẫn dắt vợ trong đời sống thuộc linh, không biết bắt đầu thế nào mỗi khi có vấn đề gay cấn cần đối thoại, cũng chẳng biết cách hòa giải với vợ sau những lần cãi nhau. Đứng trong vai trò là sinh viên thần học và thực tập mục vụ lại càng khiến tôi thêm xấu hổ. Và tệ hơn cả đó là tôi không biết cách cải thiện hôn nhân của mình.
Tôi biết hiện giờ nhiều người cũng có trải nghiệm như tôi. Vợ chồng tôi đã đồng hành với nhiều người nữ Cơ Đốc từng thất vọng, buồn bực vì thấy thiếu những người nam sẵn sàng cho hôn nhân, những người chẳng biết bản thân cần chuẩn bị gì hay chẳng có khái niệm gì về sự chuẩn bị. Nếu có thể quay lại với thời độc thân và tự khuyên bản thân, chắc hẳn tôi sẽ nói với mình rằng là người nam, tôi cần có kế hoạch để chuẩn bị tốt cho hôn nhân của mình. Và hơn nữa là tôi sẽ tự nhắc mình đặt việc tìm kiếm Chúa lên trên hết mọi sự và cậy ơn Chúa nỗ lực tăng trưởng trong vai trò lãnh đạo, chu cấp và bảo vệ.
Tìm Kiếm Chúa Trên Hết
Chuẩn bị tốt cho hôn nhân bắt đầu với việc thường xuyên tìm kiếm Chúa qua Lời Ngài- để biết rõ Chúa và sự vinh hiển, cao trọng cùng ân điển dư dật của Ngài. Dù đã đọc Kinh Thánh biết bao lần, chúng ta vẫn cần được cuốn hút bởi chính Chúa. “Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay; Sự cao cả Ngài không thể dò xét được.” (Thi Thiên 145:3). Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên chúng ta học theo gương ông trong việc “coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết” (Phi-líp 3:8).
Như một câu nói khá nổi tiếng của C.S. Lewis “Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta đi xa hơn và cao hơn.” Tầm nhìn về sự nhận biết Chúa càng lớn rộng thì sẽ càng có giá trị hơn hàng triệu lời khuyên hay bí quyết về hôn nhân. Thế nhưng, nhiều lúc khi đọc Kinh Thánh, lòng chúng ta vẫn nguội lạnh, vô cảm. Vì vậy, khi suy gẫm Lời Chúa, chúng ta cần dành thời gian thầm nguyện xin Chúa dẫn dắt trong mọi điều mình đọc. Khi chúng ta làm vậy, Chúa ắt sẽ khiến sự tươi mới đến với tâm linh chúng ta. “Người ấy vui thích luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (Thi Thiên 1:2).
Trong một thời đại có quá nhiều thứ chi phối thế này, việc dành thời gian suy ngẫm Lời Chúa quả đúng là một cuộc chiến. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn thời điểm tốt nhất trong ngày- khi tâm trí tỉnh táo và không vội vã- để đọc Kinh Thánh. Trước khi đọc Lời Chúa, hãy cầu nguyện: “Xin mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài” (Thi Thiên 119:18). Khi Chúa đáp lời, hãy chậm lại để nhận lấy và được “no nê” trong Lời Ngài.
Lãnh Đạo, Chu Cấp, và Bảo Vệ
Chuẩn bị cho hôn nhân không dừng lại ở việc tìm kiếm Chúa. Nhưng chính việc tìm kiếm Chúa sẽ đem đến sức mạnh và năng lực khiến người nam tăng trưởng trong điều Chúa kêu gọi mình: trở nên người lãnh đạo, chu cấp và bảo vệ.
Đức Chúa Trời kêu gọi người nam- không chỉ những người chồng- gánh vác các trách nhiệm này. Dầu hôn nhân đem đến sự sắc nét và sâu sắc hơn trong vai trò lãnh đạo, chu cấp, và bảo vệ, nhưng hôn nhân không kiến tạo các vai trò đó. Ngay từ buổi ban đầu, trước khi Ê-va được tạo dựng, Đức Chúa Trời đã dựng nên A-đam trong vai trò lãnh đạo, sau đó là vai trò chu cấp qua việc bảo ông “trồng và giữ vườn” (Sáng 2:15), và rồi là vai trò người bảo vệ qua việc truyền cho ông tránh xa cây biết điều thiện và điều ác (Sáng 2:17). Mỗi người nam đều có thể rèn tập và tăng trưởng trong những sự kêu gọi này ngay từ bây giờ, thậm chí là trước khi kết hôn. Và Hội Thánh chính là nơi lý tưởng để mỗi người nam trẻ tuổi rèn tập tinh thần trách nhiệm và sự chủ động- là những phẩm chất cần thiết cho đời sống hôn nhân sau này.
- Tăng Trưởng Trong Vai Trò Lãnh Đạo
Với vai trò là chồng, người nam được kêu gọi dẫn dắt vợ trong sự hy sinh (Ê-phê-sô 5:22-23). Người nam phải trở nên người lãnh đạo như Đấng Christ để người vợ tin kính có thể trọn lòng bước theo. Phao-lô nói, “vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh.” (Ê-phê-sô 5:23)
Một cách thực tế để tăng trưởng trong vai trò lãnh đạo hy sinh đó là nuôi dưỡng sự chủ động khiêm nhường. Chúa Giê-xu vừa là Sư Tử vừa là Chiên Con (Khải Huyền 5:5-6), trong Ngài có cả sức mạnh và sự khiêm nhu. Dầu vẫn đang trong tiến trình được biến đổi, người nam vẫn thường dễ rơi vào hai thái cực: chủ động kiêu ngạo (như Giô-áp trong II Sa-mu-ên 3:26-27) hoặc thụ động ích kỷ (như A-đam trong Sáng-thế-ký 3:6). Vì vậy, chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác để nhận ra xu hướng của bản thân mà ăn năn, cậy nhờ ân điển Chúa để thay đổi và tăng trưởng. Ví dụ, một người nam có xu hướng kiêu ngạo có thể nhờ bạn bè đáng tin góp ý thẳng thắn; người có xu hướng thụ động có thể tập chủ động kết nối với người mới, cô đơn trong Hội thánh, thay vì tìm đến với những người mà mình biết.
- Tăng Trưởng Trong Vai Trò Chu Cấp
Với vai trò là chồng, người nam cũng được kêu gọi bước vào một dạng thức khác của vai trò lãnh đạo: đem đến sự chu cấp chính cho gia đình. Sứ đồ Phao-lô đã nói rất rõ điều này trong Ê-phê-sô 5:28-29, “Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh.” Giống với việc tự chu cấp những nhu cầu cho bản thân, người nam cũng được kêu gọi trong việc chu cấp cho vợ. Điều này không nhất thiết là người nam phải là người duy nhất kiếm tiền, hay kiếm nhiều hơn vợ, nhưng người đó phải chịu trách nhiệm chính với việc đáp ứng nhu cầu thuộc thể lẫn thuộc linh của cả gia đình.
Những người nam độc thân có thể bắt đầu áp dụng điều này bằng cách chú tâm làm việc với động cơ ngay thẳng (Châm ngôn 14:23; Cô-lô-se 3:23-24). Chúng ta có đang làm việc để thỏa mãn sở thích, trải nghiệm bản thân? Hay chúng ta tin rằng mình được kêu gọi để làm những việc có ích và tích cực sử dụng điều đó để bày tỏ lòng yêu Chúa và người khác?
- Tăng Trưởng Trong Vai Trò Bảo Vệ
Trong hôn nhân, Chúa kêu gọi người nam chấp nhận hiểm nguy để bảo vệ vợ. Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta gương mẫu về sự hy sinh trên thập tự để khiến chúng ta thoát khỏi án phạt đời đời của Đức Chúa Trời (Giăng 3:36). Điều này không có nghĩa là người nam không hề sợ hãi, hay can đảm hơn vợ. Nhưng đó là sự sẵn lòng, như Chúa Giê-xu tại vườn Ghết-sê-ma-nê (Lu-ca 22:40), để bảo vệ người khác ngay cả khi thấy sợ.
Những người nam Cơ Đốc không cần đi đâu xa để tìm kiếm cơ hội tập tành sự bảo vệ. Quanh chúng ta có biết bao sự bất công và nguy hiểm với nhiều người. Chúng ta dễ lắm giống như người Lê-vi hay thầy tế lễ trong câu chuyện Người Sa-ma-ri nhân lành (Lu-ca 10:25-37)- chỉ nhìn rồi bỏ đi, nhưng người nam tin kính phải học cách dấn thân. Có lẽ bạn cũng cần chấp nhận rủi ro để lên tiếng bảo vệ người bị vu khống hay đối xử bất công vì cớ niềm tin của họ.
Thế nhưng, điều quan trọng hơn hết ấy là người nam tin kính cần biết rằng bảo vệ người khác khỏi sự hư mất đời đời chính là sự phục vụ lớn nhất mình có thể đem lại. Sự bảo vệ thuộc linh đó đòi hỏi một niềm tin vững vàng nơi Chúa và tinh thần sẵn sàng chấp nhận sự chống đối khi nói ra lẽ chân thật trong tình yêu- chẳng hạn như nhẹ nhàng cảnh tỉnh bạn chưa tin Chúa về tình trạng nguy hiểm thuộc linh của đời sống người đó hay chỉ cho ai đó thấy sai phạm khi họ phạm tội (Ma-thi-ơ 18:15-17).
Tìm Một Gương Mẫu Để Học Hỏi
Bên cạnh việc tìm kiếm Chúa, chúng ta cũng cần học theo gương mẫu tin kính của một người nam đã lập gia đình (I Cô-rinh-tô 11:1; II Ti-mô-thê 2:2). Hãy chủ động tìm đến người có đời sống thuộc linh khiến bạn ngưỡng mộ, dành thời gian với họ, học hỏi từ thành công và thất bại của họ trong hôn nhân để tự rút ra bài học cho chính mình.
Dù có kết hôn hay không, là người nam, tất cả chúng ta đều được kêu gọi học theo gương Đấng Christ (Phi-líp 3:8-12). Khi chúng ta học theo Chúa, trưởng thành trong vai trò lãnh đạo, chu cấp và bảo vệ, chúng ta sẽ trở nên người được trang bị tốt hơn để bước vào mối quan hệ hò hẹn và hôn nhân hạnh phúc với người nữ tin kính, nếu đó là ý muốn Chúa.
Mục sư Bryan Stoudt
Thảo Anh dịch
(Theo desiringgod.org)











