Trại Thanh Niên Tỉnh Đắk Lắk 2020

1745

HTTLVN.ORG – Trong ba ngày từ 11-13/11/2020, Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội kết hợp cùng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỳ Trại Thanh niên 2020 cho hơn 600 trại sinh là các Đặc trách, thành viên Ban Điều hành Thanh niên tỉnh Đắk Lắk tại nhà thờ Tin Lành ALê A. Chủ đề kỳ trại năm nay là “Tiếp Bước” nương trên Kinh Thánh sách Giô-suê với các diễn giả: Mục sư Nguyễn Khánh Tường, Mục sư Nguyễn Đức Vĩnh An và Truyền đạo Nguyễn Vĩnh Duy.

Trong suốt những ngày trại, Lời Chúa cho các trại sinh nhận biết được mình sinh ra trong đặc ân, hiện bước đi cùng Chúa, cần phải chia tay bản ngã, tin cậy và phó thác, tuyệt đối trung thành với Chúa.

Bạn Thào Seo Dế – Hội Thánh Bãi Si chia sẻ, “Trước đây nhiều lần mình đã từ bỏ công việc Chúa kêu gọi, thối lui, không dám dấn thân vì lo sợ. Kỳ trại khích lệ mình vượt qua nỗi sợ vì biết rằng Chúa vẫn đang dẫn dắt mình như Chúa ở cùng dẫn dắt Giô-suê vậy

Diễn giả, Mục sư Nguyễn Khánh Tường

Ngoài chương trình học Lời Chúa, kỳ trại còn có nhiều thời giờ để các trại sinh cùng thảo luận, họp nhóm, các hoạt động vui chơi kết nối. Đặc biệt, đêm lửa trại đem đến cho các trại sinh thật nhiều cảm xúc. Các bạn được cùng nhau hết lòng thờ phượng Chúa trong không khí lạnh của cao nguyên vào đông, những câu chuyện về các Quan xét được các bạn phục dựng lại giúp các trại sinh nhìn lại chính đời sống mình. Lời Chúa trong đêm lửa trại thôi thúc thế hệ trẻ đối diện với chính Chúa, nhận biết sứ mệnh, cần mạnh mẽ gạt bỏ những trở ngại để “Tiếp bước” trong công việc Chúa.

Kỳ trại còn là dịp để các thế hệ trẻ được biết đến lịch sử truyền giáo trên mảnh đất cao nguyên với “Lời chứng của những người vỡ đất trong vấn đề truyền giáo” từ Mục sư Lemous Philemol – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk. Qua đó giúp các bạn biết được những công việc lạ lùng Chúa đã làm trên chính quê hương mình, để thêm lên sự yêu mến Hội Thánh và sẵn sàng “Tiếp Bước” công việc của các bậc tiền nhân.

Mục sư Philemol lược thuật lịch sử truyền giáo tại cao nguyên

Ba ngày trại xuân 2020 trôi qua thật nhanh, các trại sinh ra về trong sự luyến tiếc, ai nấy đều cảm tạ Chúa vì được tham dự kỳ trại ý nghĩa. Mỗi người dặn lòng mạnh mẽ tiến bước trong sự hầu việc Chúa với ban thanh niên và Hội Thánh địa phương.

CTV. Ama Ân

Bài trướcĐắk Nông: Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Chi Hội Tin Lành Bu Đách-Bu Koh
Bài tiếp theoĐồng Nai: Lễ Cảm Tạ Chúa – Trùng Tu Nhà Thờ Tin Lành Tân Hiệp