Trại Hè Bồi Linh Thông Công Thanh Niên Tin Lành Đà Nẵng.

762

HTTLVN.ORG – Sau kỳ Hội Đồng Bồi Linh thành Phố Đà Nẵng, Ban Đại diện Tin Lành đã kết hợp với Ủy Ban Thanh Thiếu niên Tổng Liên hội tổ chức trại hè Bồi linh Thông công thanh niên Tin Lành thành phố từ ngày 23-25/08/2012, tại nhà thờ Tin Lành Hòa Mỹ.

 

Trong niềm vui đó, Ban Thanh niên của các Chi Hội đã có mặt từ rất sớm và đã dành thời giờ cầu nguyện cho chương trình cũng như ổn định về tổ chức. Chương trình được khai mạc lúc 8 giờ sáng ngày 23/08/2012, dưới sự tể trị của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

Quang cảnh trại hè

 

 

Hiện diện có Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Ủy Viên Tổng Liên Hội, Mục sư đã cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa. Mục sư Mã Phúc Hiệp, Trưởng Ban Đại diện, các Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo, cùng với 152 trại sinh của thành phố Đà Nẵng và Huế.

 

2

Mục sư Dương quang Hòa, giảng Lời Chúa;

cùng các Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Mục sư NC. Lương Mạnh Hà, Mục sư Mã Phúc Hiệp

 

 

Chủ đề trại hè, Tầm Thường Đến Phi Thường với sự giảng dạy của các thầy cô đến từ Ủy Ban Thanh Thiếu niên Tổng Liên hội: thầy Phạm xuân Trí, Truyền đạo Nguyễn Vĩnh Duy và cô Trần Thị Diệp.

 

3

Ban Giảng huấn: Thầy Phạm Xuân Trí, Cô Trần Thị Diệp và Truyền đạo Nguyễn Vĩnh Duy

 

 

Hướng dẫn khai mạc trại hè Truyền đạo Trần Ngọc Ánh, Mục sư Dương Quang Hòa, thay cho Ban Đại diện chào mừng và giảng lời Chúa cho các trại sinh.

 

4

 Ban Tổ chức trại hè: TĐ. Trần Ngọc Ánh, TĐ. Trần văn Hoàng và TĐ. Trần Huỳnh Quốc Việt

 

Nội dung trại hè lần này Ban Giảng huấn chọn Phi-e-rơ là nhân vật trọng tâm, xuyên suốt, với từng tiểu đề: Phi-e-rơ gặp Chúa và theo Chúa, Đức tin hay cảm xúc, Xưng nhận Chúa, Chối từ Chúa, Tha thứ và phục hồi, Hãy chăn chiên Ta. Trước mặt Chúa, mỗi người đều là người tầm thường, nhỏ bé, nhưng khi được Chúa kêu gọi và sử dụng sẽ trở nên phi thường để từ đó hầu việc Chúa có kết quả càng hơn.

 

5

Sinh hoạt trò chơi

 

 

Bên cạnh đó các trại sinh có những buổi thảo luận theo chủ đề Tuổi Trẻ Và Đặc Ân, sinh hoạt nhóm nhỏ, sôi động, vui tươi hứng khởi khi các trại sinh tham gia vào trò chơi mật thư qua đó mỗi trại sinh luôn quý trọng những giá trị đặc ân mà Chúa ban cho mỗi người. Từ đó biết sử dụng sao cho đúng mục đích khi còn trẻ tuổi, khi còn có cơ hội để hầu việc Chúa. Nhất là dâng hiến tuổi thanh xuân, bước theo tiếng gọi của Chúa để trở nên những chứng nhân phi thường đem nhiều linh hồn về với Chúa và góp phần trong sự phát triển của Hội Thánh.

 

Mục vụ giải đáp thắc mắc, với rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề tình yêu, hôn nhân, nếp sống đạo… cũng đã được cô Trần Thị Diệp tận tình giải đáp rõ ràng, thấu đáo và có sức thuyết phục, nên các trại sinh tiếp thu trong tinh thần giao lưu, vui vẻ…

 

Cuối chương trình, Truyền đạo Nguyễn Vĩnh Duy cầu nguyện và kêu gọi các trại sinh hãy sống theo tiếng gọi của Chúa, nhiều trại sinh đã đáp ứng, họ cầu nguyện trong nước mắt vì Lời Chúa chạm vào tấm lòng, và những kết ước với Chúa đã được nhiều trại sinh dâng trình cho Chúa. Em Trần Bích Thủy đại diện các bạn Thanh niên đã dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Lời Chúa đã dạy dỗ cho các em biết nhìn lại đời sống mình, trải nghiệm trong đức tin,  khát khao bước đi theo tiếng gọi của Chúa để trở nên tay đánh lưới người.

 

6

 Em Trần Bích Thủy, đại diện các trại sinh tạ ơn Chúa và cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 

 

Trong kỳ trại hè đáp ứng lời kêu gọi của Ban Đại diện Tin Lành thành phố về hiến máu nhân đạo, đã có khoảng 50 thanh niên tình nguyện tham gia hiến máu tại Chi Hội Tân An vào ngày 08/09/2012.

 

Thay cho Ban đại diện, Mục sư Dương Quang Hòa tạ ơn Chúa cho kỳ trại hè Bồi linh thanh niên Tin Lành thành phố được tràn đầy ơn phước Chúa. Cảm ơn Chi Hội Hòa Mỹ và những con cái Chúa đã tận tâm góp phần phục vụ ẩm thực, nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi để có một trại hè Bồi linh của giới trẻ tràn đầy phước hạnh trong tình yêu của Chúa.

 

7

Chụp ảnh lưu niệm

 

 

TTV. Hoàng Nguyễn

 

Bài trướcLễ Tốt Nghiệp Khóa Học “Người Nữ Trong Nhà Chúa” Của Tỉnh Khánh Hòa.
Bài tiếp theoBan Y Tế – Xã Hội Tin Lành Đà Nẵng Khám Bệnh Và Phát Thuốc Cho Người Khó Khăn.