I Cô-rinh-tô 3:1-8
“Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên” (câu 6).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô muốn nói gì khi ông xưng mình và ông A-bô-lô là “kẻ tôi tớ”? Ông dùng hình ảnh trong nông nghiệp để giải thích điều gì? Bạn thường có thái độ nào với những người cùng phục vụ Chúa với mình?
Trong phần đầu, Sứ đồ Phao-lô cho thấy tinh thần của người xác thịt, chưa trưởng thành thuộc linh là ganh tị, tranh cạnh. Họ chọn đi theo và tôn sùng một người lãnh đạo, gây ra chia rẽ, bè phái (câu 1-4). Vì vậy, ông hướng họ đến thái độ đúng đắn, trưởng thành hơn, đó là tinh thần tôi tớ (câu 5). Khi xưng mình là “tôi tớ”, Sứ đồ Phao-lô không nói về “chức vụ” nhưng ông mô tả vai trò phục vụ Chúa và phục vụ anh em của chính mình và của ông A-bô-lô như một đầy tớ.
Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh trong nông nghiệp để giải thích quan điểm rằng ông A-bô-lô và ông không phải là đối thủ cạnh tranh, mà là hai người đồng lao với những trách nhiệm khác nhau: Ông là người trồng, ông A-bô-lô là người vun tưới. Nói cách khác, trong tinh thần phục vụ của một đầy tớ, Sứ đồ Phao-lô và ông A-bô-lô là những người hỗ trợ nhau chứ không phải đối thủ của nhau. Trước mắt Chúa, công của hai người “đều như nhau”, không phải bên trọng, bên khinh. Ai nấy cùng làm phần việc được Chúa giao, và “sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm”. Đức Chúa Trời không đánh giá công việc của chúng ta bằng cách so sánh ai làm nhiều hơn, ai ít hơn, việc của ai quan trọng hơn. Chúa không so công việc của người này với người khác để ban thưởng. So sánh là tinh thần của thế gian vì so sánh sinh ra ganh tị.
Tinh thần tôn trọng người cùng làm việc với mình của Sứ đồ Phao-lô đến bởi việc ngay từ đầu, ông xác định mình và người khác đều chỉ là “kẻ tôi tớ”. Mỗi người dù là sứ đồ, mục sư, người dạy đạo, tín hữu… đều là những “đầy tớ Chúa”, mỗi người làm một công việc Chúa giao. Chúng ta thường thấy công lao của mình to tát hơn người khác. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô dạy rằng kết quả hoàn toàn thuộc về Chúa. Hai lần ông nhấn mạnh, “Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên” (câu 6-7). Khi Sứ đồ Phao-lô nói “người trồng kẻ tưới đều không ra gì”, không phải ông đang đánh giá thấp vai trò của con người trong công tác chứng nhân, môn đồ hóa, nhưng ông chỉ nhắc Hội Thánh có cái nhìn đúng đắn về vai trò của những “đầy tớ Chúa”. Ngày nay, đáng buồn là nhiều người trong chúng ta xem những người phục vụ khác, mục vụ khác như những đối thủ cạnh tranh, rồi sinh ra ganh tị, chia rẽ nhau. Chính cái nhìn đúng đắn về vai trò của mình, của người khác, và của Chúa giúp chúng ta không tranh cạnh, không coi những người đồng lao là đối thủ, mà tôn trọng nhau như những cộng sự.
Bài học hôm nay giúp sửa lại thái độ và suy nghĩ sai lầm của bạn như thế nào?
Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng con và các anh chị em khác trong Hội Thánh đều đang cùng nhau gây dựng Vương quốc của Ngài. Xin cho con có tinh thần tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau để cùng gây dựng Hội Thánh của Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 9
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































